Quote:
Originally Posted by tuhientram
Còn ở Đức, hình đâu? Có thằng nào dám đem cờ VC ra đường không?
|
Ở Đức hả, quên đi. Sau khi tụi nó thèm những cái tên oai oai như Hội người Việt tị nạn cộng sản nhưng không được nên lập ra những cái hội lãng xẹt như Hội đồng hương Thanh Hoá, hội đồng hương Thái Bình, hội đồng hương Hưng Yên...và hội những người trót nhỡ (hội của đám chửa hoang hay làm đỉ dính bầu hay có con mà không có chồng) hoặc hội hái dâu, hội bán thuốc lá lậu...để cũng có hội đoàn như ai.
Nhưng nực cười ở chỗ mỗi hội một Vua và chẳng hội nào chịu lép vế hội nào nên tụi nó cắn xé nhau như chó đói tranh mồi. Cho tới khi con việt cộng Trịnh Thị Mùi kêu gọi thành lập Liên hiệp hội người Viêt ở Đức hòng lấn áp Cộng đồng tị nạn cộng sản ở Đức thì tụi nó càng xâu xé nhau thậm tệ để tranh giành chức vụ hội trưởng hội phó và giờ đây cái ý định của con việt cộng kia đã trở thành một đống phân lố nhố giòi bọ và người Việt tị nạn cộng sản được một chầu cười bể bụng khi tụi nó đem nhau ra toà kiện tụng vì tranh giành ảnh hưởng và muốn lập công với mấy thằng Việt cộng đầu xỏ trong nước hòng kiếm các khoản thầu béo bở.
Vì vậy đám việt cộng ở Đức giờ đây như một bầy chó hoang chờ chực cắn xé nhau đến thảm hại chứ có thời gian đâu mà treo cờ máu quần què trộn phân tươi vàng ói để tự sướng với nhau.