"...Một người mà tôi cung cấp cho nhiều vũ khí khó có khả năng sẽ làm điều gì đó xấu xa với người dân nước mình. Nếu tôi hậu thuẫn ai đó thì ông ta rõ ràng là người tốt..."
Tên này chắc điên đến nơi rồi, chẳng khác nào hắn ta nói:
"Tôi chỉ cung cấp vũ khí cho những người tốt"
--> Người tốt cần vũ khí để làm gì khi quá tốt mà 0 cần tự vệ???? Người tốt thì còn sợ gì ai hãm hại nhỉ?
Thôi đi, ngừng luận điệu ngớ ngẩn đi ông ơi, thà thừa nhận là tui ký hợp đồng cung cấp vũ khí để Assad giết người, giết dân vô tội vạ (cũng như vài nhóm phiến quân). Ngày nào mà Nga &TC thừa nhận điều này thì Syria mới thấy hòa bình hoặc đình chiến...
Biết đâu, đây cũng là một dịp để chứng minh là vũ khí của Nga và TC bán cho Syria bấy lâu nay đa số là đồ bỏ, sắt vụn bán ve chai, chỉ được cái vỏ hào nhoáng! Vì lý do này mà TC &Nga phủ quyết, haha, mấy nước khác đã lỡ mua vũ khí "lợi hại" của Nga &TC giờ chỉ biết ôm đầu máu thôi!
|