Chủ thuyết cộng sản đã cố gắng tối đa chế tạo ra những mâu thuẫn đối kháng giữa giai cấp thống trị và bị trị cộng với khái niệm chuyên chính vô sản nhằm khuyến khích cách mạng lật đổ chính quyền mà không có sự khoan nhượng đôi bên. Chủ nghĩa CS không có chỗ cho thương lượng hai bên chủ tớ cùng có lợi, chiếc bánh vẽ "nhân dân làm chủ" đã làm bao thanh niên nhiệt huyết lao vào chỗ chết. Nhìn thu nhỏ lại VN hiện nay, người dân đã ngộ ra cái bánh vẽ này thì quá muộn. Tôi lại chợt nhớ lời cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu:
"Đừng nghe những gì cộng sản nói và hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm"
Ngày hôm nay chỉ những kẻ còn đang được chia cái bánh vẽ đấy vẫn ngọng nghịu tung hô cái chủ thuyết CS nhưng trong lòng họ cũng thừa hiểu đâu là "trí" và đâu là "ngu" của cái chủ thuyết này.
|