View Single Post
Default Chuyện ấy có thể là công cụ giảng hòa?
Old 09-02-2013   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 74
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Chuyện ấy có thể lúc này là món chính, lúc khác là gia vị trong đời sống vợ chồng nhưng nếu mỗi người một kiểu, không thể hòa hợp thì nó là chất độc.
Thật ra khó có thể nói về Chuyện ấy một cách đơn giản như nó là thế này, hoặc nó là thế kia; hay nói một cách trung hòa: nó vừa là thế này, vừa là thế kia như những ý kiến tôi đã được đọc qua.


Nói như thế, bởi tôi cũng đang không hiểu rõ chuyện ấy đóng vai trò như thế nào trong gia đình của chúng tôi. Vợ chồng tôi lấy nhau được 15 năm, có hai con đều đã lớn, ngoan và học giỏi. Nói vậy để các bạn hiểu, đời sống gia đình chúng tôi không có vẻ gì là bất ổn về mọi mặt. Thời gian đầu yêu và sau đó lấy nhau, chuyện ấy với chúng tôi như là một món chính. Chúng tôi đam mê và khám phá nhau một cách hạnh phúc, hòa hợp và nó là một trong những nhu cầu thực sự của chúng tôi.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Chúng tôi đo tình yêu dành cho nhau qua tần số và độ nóng của những gần gũi vợ chồng. Rồi khi con cái ra đời, lớn lên, những vất vả, lo toan ngày càng nhiều. chuyện ấy khi đó có lẽ chỉ còn là gia vị. Có nhiều vấn đề thay nhau được đặt lên hàng đầu trong đời sống khiến chuyện ấy không còn là điều quan tâm lớn của chúng tôi nữa và chắc chắn nhất là của tôi. Mệt mỏi, lo lắng, ưu phiền khiến chúng tôi qua quýt với nhau cho xong, cho đúng với nghĩa vụ vợ chồng. Thời gian ấy, rất nhiều khi, chúng tôi dùng chuyện ấy như một phương thức để làm lành, vì chồng tôi thường hay ngâm nga cái câu mà ông xã cứ khẳng định là của ông bà xưa: “Bướm vàng đậu cánh mù u, vợ chồng cãi lộn…. giảng hòa” một cách thú vị.
Thời gian gần đây, giữa chúng tôi bắt đầu xuất hiện những trục trặc. Có thể do tình hình kinh tế khó khăn, do những suy nghĩ, giải pháp của hai vợ chồng ngày càng khác nhau mà chúng tôi cãi cọ, mâu thuẫn nhiều hơn. Cũng có thể do tôi ngày càng cảm thấy mất hứng thú với quan hệ vợ chồng. Những khi cãi cọ nhau, chồng thường lớn tiếng giành phần thắng về mình, yêu cầu cả nhà phải nghe theo lệnh của anh và sau đó là anh luôn “khủng bố” tôi bằng chuyện ấy. Dù tôi có xuống nước cỡ nào, nhỏ nhẹ cỡ nào, anh cũng chỉ đáp lễ một cách vừa phải và khi vào giường, anh cứ nằm cứng đờ bên cạnh tôi. Lần nào tôi cũng phải chủ động làm hòa bằng chuyện đó thì anh mới “hạ cố” bỏ qua. Tôi đã cố gắng thử mặc kệ anh, nhưng thái độ thù địch trên giường của chồng khiến tôi căng thẳng và mệt mỏi. Tôi cứ phải xuống nước, phải chấp nhận “làm hòa” bằng cách đó để được sống yên và các con được hạnh phúc.



Cách cư xử đó của chồng tôi diễn ra đã ba năm nay, càng ngày càng khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn trong vấn đề riêng tư này. Cảm giác lớn nhất và giày vò nhất của tôi chính là sự nhục nhã. Tôi cảm thấy mình bị coi rẻ, thân xác mình bị coi rẻ, tình yêu của mình bị coi rẻ. Cả tinh thần và thể xác của tôi dường như bị mua bán một cách thảm hại. Tôi đang nung nấu trong đầu ý định ly hôn.
Chuyện ấy có thể lúc này là món chính, lúc khác chỉ là gia vị trong đời sống vợ chồng. Nó tùy vào mỗi gia đình, tùy nhu cầu của mỗi người. Thế nhưng, chắc chắn nó có thể là kẻ phá hoại hết sức kinh khủng mối liên kết tự nhiên khi cả hai không có tiếng nói chung, không có sự hòa hợp. Khi cả hai không thể cùng coi nó là món chính hay cùng coi nó là gia vị. Khi cả hai khác nhau trong cách sử dụng “món ăn” đó trên bàn ăn gia đình. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong diễn đàn này. Gì thì gì, hai người trên bàn ăn phải cùng có một sở thích, cùng có một mức độ tôn trọng với món mình đang ăn. Nếu mỗi người một kiểu, mỗi người một mục đích mà không thể chỉnh sửa, không thể hòa hợp được thì nó chỉ còn là chất độc.
Theo Phụ Nữ Online
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	gianghoakienthuc1_YVFU.JPG
Views:	3
Size:	47.5 KB
ID:	511724  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09338 seconds with 11 queries