Lại đi học cái giọng điệu "Bịp Bợm" của Đảng và Nhà Nước. Cái chó gì cũng là dân làm chủ, nhưng thực tế thì thế nào? Nhà báo cũng có khác gì, tất cả bài viết đều phải được xét duyệt trước khi đăng. Muốn thêm, bớt gì cũng phải qua kiểm tra.
Nghệ thuật mà làm như xã hội đen. Quyền lực, danh vọng nào tạo ra nghệ thuật? Chỉ có ở Việt Nam mới dùng những cụm từ không giống ai để diễn tả nghệ thuật. Việt Nam dưới thời XHCN thật sự là thiếu óc sáng tạo. Copy của người khác từ mọi hình thức ăn mặc cho đến nghệ thuật sân khấu, âm nhạc v.vv. Tuy nhiên có làm như thế nào đi nữa thì Khỉ vẫn hoàn Khỉ. Những cái show danh tiếng như The Voice, American Idol v.vv. Khi mà VN bắt chước theo thì thật sự là làm hủy hoại danh tiếng thực thụ của các show này. Đơn giản là vì người Việt hiện nay không biết thưởng thức âm nhạc là gì. Xem ngực, xem mông để định đoạt danh phận cho thí sinh....thật là chuyện nực cười nhưng lại có thật. Showbiz Viet? Nên gọi là Show Bitch Viet cho đúng nghĩa của nó.
|