Quote:
Originally Posted by tcnt87
Nhìn lại lịch sử, vào tháng 12/1012, Nguyễn Ái Quốc là người yêu nước đến nước Hoa Kỳ đầu tiên. Tại đây, Người dành một phần thời gian để lao động kiếm sống, còn phần lớn thời gian dành cho học tập, nghiên cứu Cách mạng tư sản Hoa Kỳ năm 1776.
Boác quả một thiên tai, đả có thể ngâm cứu cách mạng tư sản Hoa Kỳ trước đó cả 764 năm. Chuyện này có thể giãi thích tại sao ngày nay Tàu cộng cứ thẳng tay lấn chiếm biển đảo VN, thật ra thì boác và đồng bọn csvn đả bán biển cho tàu khựa từ lâu rồi, trước cả khi miền bắc chiếm trọn miền Nam năm 1975. Nếu boác còn sống, có thể nói diển viên Hollywood làm sao mà diển hay bằng boác được. Quả là một thiên tai.
|


:haf ppy:

và
Tới 9/3/1945, Nhật đảo chính pháp ở Đông dương. Bằng nghệ thuật ngoại giao sắc sảo, Hồ Chí Minh đã làm cho Hoa Kỳ thấy được sự lớn mạnh và ảnh hưởng của Việt minh trong nhiệm vụ chống Phát xít, nâng cao vị thế của Việt minh trong phong trào chống phát xít. Từ đó, Người tranh thủ được sự ủng hộ của Hoa Kỳ và Đồng minh cho mục tiêu giành độc lập.
ủa! sao không kể 2 trái bom nguyên tử buộc Nhật phải đầu hàng chứ nghệ thuật cái đách què...Mịa, đang lên mà sao có nghị định 72 cấm internet vậy????