View Single Post
Default Người bố đạp xe 300km để bỏ 5 đứa con ở vỉa hè thành phố
Old 08-31-2013   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Do không đủ khả năng nuôi con, một người đàn ông đến từ Trung Quốc đã vứt bỏ 5 cậu con trai bé bỏng trên vỉa hè.

Đặt các con nằm dài trên vỉa hè tại thành phố Đăng Phong, Hà Nam, Trung Quốc, Li Donghong, 37 tuổi, muốn "giải phóng" 5 cậu con trai nhỏ tới những “gia đình tốt”. Giải thích cho hành động cố tình vứt bỏ con mình, ông Li cho biết bởi ông và vợ đều không đủ khả năng để nuôi các con.


5 cậu bé bị bỏ rơi trên vỉa hè.

Tờ ZYNews cho biết những đứa trẻ tội nghiệp này đều trong độ tuổi từ 1 - 8, trong đó có 1 cặp sinh đôi 6 tuổi.
Tờ Dailymail dẫn lời một nhân chứng có mặt tại hiện trường tên là Gao cho biết, những đứa trẻ này phải ngủ trên vỉa hè, đắp chăn bẩn, còn ông Li chỉ có một chiếc xích lô lớn chất đồ dùng hàng ngày.

Người này nói “Anh ta nói chúng vẫn khỏe mạnh, nhưng vợ chồng anh ta không thể nuôi chúng được. Họ chỉ mong muốn có một đứa con gái thôi”.

Li bị bắt về đồn cảnh sát địa phương với cáo buộc buôn bán trẻ em và bị chất vấn.

Theo nguồn tin từ phía cảnh sát, Li đã đạp xe 300km để đem theo con mình từ quê là huyện Bình Dư đến thành phố Đăng Phong. Trong khi đó, mẹ của năm đứa trẻ không thể rút tên khỏi hộ khẩu của gia đình chồng cũ, chính vì vậy mà chúng bị xem là con ngoài giá thú.

Hiện cả gia đình đang sống tại trung tâm cứu trợ cộng đồng thuộc Văn phòng dân sự thành phố Đăng Phong và sẽ được đưa trở lại Bình Dư.

Một dân cư mạng tỉnh Hồ Bắc thông cảm với tình cảnh của gia đình này: “Tôi nghĩ rằng việc bỏ lại những đứa trẻ không thật sự xấu như mọi người nghĩ. Tuy nhiên, nên cho người cần chúng hơn là bỏ lại trên vỉa hè. Tôi không hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình đó thế nào nhưng tôi biết những người sống ở các thành phố lớn khó mà hiểu được người nghèo phải khổ cực thế nào.”


Kenh14
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	bocon.jpg
Views:	214
Size:	40.4 KB
ID:	510552  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09592 seconds with 11 queries