Nhìn hình ảnh này mới cảm nhận được thêm nỗi lòng sâu xa của NS Nguyễn Ánh Chính. Nghệ thuật và Âm Nhạc thực thụ đã bị chiếm lĩnh bởi một loại văn hóa rừng rú và vô nghĩa. Một bài hát không mang theo một thông điệp nào đến với khán giả. Ca sỹ lắc lư vô tư theo tiếng nhạc hầu chỉ để khoa "Thân" bốc "Dục". Khán giả thì reo hò, kêu la và tán thưởng theo từng cái chuyển mình của ca sỹ, như là muốn lột trần cô ca sỹ này. Điều này chứng thực Việt Nam bây giờ thuận theo mốt "Xem" chứ không còn "Nghe" nhạc nữa.
Đúng là một sự sĩ nhục cho nền âm nhạc Việt Nam.
|