Đâu có gì khó hiểu. Đụng tới con vật đờm nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 "được" công an và dân xã hội đen "thăm viếng" nên run, chắc ông cũng hiểu để vụ này lùm xùm hơn nữa mạng ông khó bảo toàn. Cứ nhìn còn rất nhiều người gạo cội trong giới nghệ sĩ cũng có suy nghĩ như nhạc sĩ Ánh nhưng "đâu có dám mở miệng nói đụng tới con vật đờm đâu". Với một đứa trong một nước có luật pháp - dù là luật rừng - dám tuyên bố với báo chí là nó muốn cho ai sống hay chết đều được mà koông một ai dám phản bác lại thì phải biết thế lực của nó kinh khủng như thế nào rồi. Nó đang nghĩ và hành xử như một ông vua trong một nước quân chủ.

:handshak e: cả 2 người đều có máu cộng sản