Ừ, giống gái nhảy quán bar thiệt. Nếu nhỏ này qua Thái Lan chắc kiếm bộn tiền. Chứ ở VN toàn đòi coi miễn phí rồi lên án ì xèo, chán.
Việt cộng hồi nào tới giờ vẫn quen thói đạo đức giả. Giống như Nguyễn Ánh 9 nhận xét là bây giờ người ta đi coi ca nhạc không phải để nghe nhạc mà để xem cơ thể ca sĩ, để coi họ ăn vận cái gì và thưởng thức họ phơi bày phần nào hấp dẫn trên cơ thể. Vậy thì tố với cáo cái quái gì ?
Ngoài mặt thì làm bộ chê trách con người ta ăn mặc khiêu dâm, phản văn hóa, nhưng trong lòng thì muốn ngủ với ca sĩ, với chân dài, với người mẫu.
Toàn chuyện ruồi bu !
Last edited by darkray; 08-30-2013 at 16:07.
|