View Single Post
Default Dân mua đá lạnh chăm sóc cá heo dạt bờ
Old 08-30-2013   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Khoảng 10h ngày 30/8, tại bờ biển thôn Phước Lộc, xã Tam Tiến (Núi Thành, Quảng Nam) xuất hiện một con cá heo (người dân địa phương gọi cá ông) dạt vào bờ. Cá ông dài hơn 2m, ước nặng gần 2 tạ.

Ông Phạm Ngọc Toàn, một ngư dân thôn Phước Lộc, cho biết: “Khoảng 10h sáng nay, tôi đi đánh cá ngoài biển về thì phát hiện cá ông đã kiệt sức nổi lên cách bờ 50m, tôi gọi một số người ra đưa ông vào bờ”.

Hiện cá ông được người dân đưa vào bờ và làm bể cho cá ông sống, đồng thời kéo điện để chạy máy tiếp oxi cho cá. Khắp thân cá ông bị nhiều vết thương.Đặc biệt, thời tiết nắng nóng, người dân tự bỏ tiền mua đá lạnh cho vào bể để hạ nhiệt.


Ông Võ Minh Thực, một ngư dân thôn Phước Lộc nói: “Theo phong tục, người dân địa phương sẽ chăm sóc cá ông, sau đó thả ra biển. Còn đối với cá đã chết khi phát hiện thì sẽ đem về miếu cá ông làm lễ thờ rồi mới chôn cất, 3 năm sau lại hoàn táng lấy hài cốt về miếu để thờ”.

Được biết, cách đây 3 năm cũng có cá ông vào bờ và nuôi được mấy ngày thì chết. Người dân đã làm lễ mai táng cá ông.


Rất đông người đến xem cá ông.



Theo Nông Ngiệp VN
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	ca heo.jpg
Views:	497
Size:	42.8 KB
ID:	509950  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09804 seconds with 11 queries