Cơn ảo giác về quyền lực
- Bức thư khiến dư luận nổi giận vì lời lẽ được cho là bất kính và ngạo mạn, dường như cho thấy Đàm Vĩnh Hưng đang tin vào quyền lực của mình trong làng giải trí. Đây là điển hình của một dạng ảo tưởng trong giới ca sĩ hay sự chi phối của nó, ở mức độ nào đó, là có thật?
Đây mới là những lời bình luận xác đáng và có giá trị thực tế. ĐVH là hạng người gì, và có quyền lực gì mà dám bảo rằng muốn đốn ngã ai trong làng âm nhạc là sẽ làm được ngay.
Ảo tưởng tự tạo cho con người cái ảo giác đi xa với thực tế, và có lẽ họ là những người luôn sống trong ảo mộng hơn là thực tế. Câu chuyện càng kéo dài, càng có nhiều người ủng hộ cho chính nghĩa, và cho ra nhiều ý kiến thiết thực và mang tính cách giáo dục sâu xa hơn. ĐVH hay bất cứ một ca sỹ nào cũng vậy. Nên lấy sự việc lần này làm một bài học để đời, và hãy xem như đây là một gói cẩm nang mà mình phải mang theo suốt quảng đường trau dồi nghệ thuật.
Văn hóa và giáo dục không thể mua bằng tiền được. Giá trị của tư tưởng và nhân phẩm cũng không thể đổi bằng vàng được. Thằng bóng khoác áo cà sa có thể được gọi là thầy tu, nhưng khoác áo Rồng cũng sẽ không được gọi là Vua.
|