GWINNETT COUNTY, Georgia – Nhờ quyết định của một trường trung học, một người cha đã được toại nguyện trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đời.

David Trần (trái) và cha. (Hình: WSB Atlanta)
Theo tin của đài truyền hình WSB số 2 tại Atlanta, ông Tony Trần đã được chứng kiến con trai đầu lòng của ông dự lễ tốt nghiệp trung học trong tuần qua. Đáng lý thì David Trần, con của ông Tony Trần, sẽ ra trường vào tháng Năm 2014.
Thế nhưng khi biết ông Tony chỉ có thể sống thêm một hoặc hai tháng nữa thôi, nhà trường đã cho phép tổ chức lễ ra trường sớm dành cho David để ông Tony được mãn nguyện trước khi nhắm mắt lìa trần. Buổi lễ đặc biệt này đã có sự tham dự của nhiều người ngoài dự đoán của cha con ông Tony Trần.
Ông Tony là cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, từng bị cộng sản bắt làm tù binh sáu năm. Ông đã phục vụ một thời gian tại Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ trước năm 1975.
Trong mấy năm gần đây ông bị ung thư phổi. Con của ông, David Trần, đang học lớp 12 tại trường Mill Creek High School và cũng là một cầu thủ football của trường. Khi mùa học mới vừa được khai giảng, David mới biết cha được bác sĩ báo tin rằng ông chỉ có thể sống thêm chừng một hoặc hai tháng mà thôi. Người cha ao ước được sống thêm một thời gian để thấy con tốt nghiệp trung học trước khi ông từ biệt cõi trần.
Cô Kim Trần, chị của David, đã tiết lộ niềm mơ ước của ông Tony cho nhà trường được biết. Vì vậy, thay vì để cho ông Tony Trần sống với hy vọng mong manh rằng cuộc sống của ông cố thể kéo dài đến mùa xuân năm sau, nhà trường đã quyết định làm lễ trao bằng tốt nghiệp cho David dựa trên thành tích và học lực của em.
Ông Tony Trần đã ngạc nhiên khi được đưa đến trường trong tuần qua để dự lễ tốt nghiệp của con trai. Ông càng ngạc nhiên hơn khi thấy hội trường đã chật kín người mặc dù em David là học sinh duy nhất được choàng bộ áo tốt nghiệp. Hiện diện trên sân khấu để trao bằng cho David là hiệu trưởng và các giáo chức.
Em David cũng ngạc nhiên như cha trước sự hiện diện của nhiều học sinh khác. Em tưởng chỉ có các bạn và các đồng đội trong đội football mới đến dự mà thôi.
David kể với đài số 2, “Tôi rất sửng sốt, hồi hộp. Tôi được ngồi ở ghế trước. Khi nghe tiếng nhạc trỗi lên, tôi nhìn qua cha và rồi tôi xúc động đến muốn khóc vì thấy ông lộ vẻ sung sướng.”
Đến tháng Năm 2014 thì David sẽ chính thức tốt nghiệp. Em muốn học ngành kỹ sư điện ở trường đại học và cũng mong một phép màu nào đó giúp cho cha được sống thêm cho đến khi em thật sự tốt nghiệp cùng với các bạn.
Về phần người cha, ông mong muốn con hãy noi gương ông và gia nhập quân đội để phục vụ đất nước Hoa Kỳ. (VĐ)