- Thay vì quây quần bên gia đình, nhiều bạn trẻ lại chọn phượt như một cách để “ăn mừng” mùng 2.9 vô cùng độc đáo. Kỳ nghỉ lể Quốc Khánh kéo dài 3 ngày càng khiến các diễn đàn du lịch thêm "nhộn nhịp" với chủ đề phượt trên mọi miền đất nước.Với dân phượt trẻ tuổi, không gì tuyệt hơn bằng việc khởi động năm học mới với những hành trình khám phá. Vì thế, những ngày này, trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đã í ới rủ nhau "Quốc khánh này, ta lên đường". Đây cũng là Tết độc lập của một số đồng bào người dân tộc, phượt vào dịp giúp các tín đồ mê bay nhảy khám phá được nhiều điều thú vị hơn về phong tục, tập quán, con người mỗi vùng đất."Trốn" những cuộc tụ tập bạn bè, Anh Quân (SN 1991), một rocker trẻ (Hà Nội), chuẩn bị gói ghém hành lý đi Mai Châu. Đích đến của chuyến du ngoạn dài 3 ngày là Bản Lác, thăm đồng bào dân tộc và tìm hiểu thêm về những phong tục tập quán của họ như uống rượu cần, gặt lúa. Anh Quân đang là sinh viên, thích đi đây đó, ngắm phong cảnh, khám phá sinh hoạt của người dân ở mọi miền Tổ quốc.Với túi tiền sinh viên eo hẹp nên Quân chọn cách “ăn lông ở lỗ”, vừa thú vị với những cảm giác mới lạ, vừa hợp với sức trẻ còn đang dồi dào. "Có đi mới thấy đất nước mình thật đẹp, mới ngắm được những cung đường hùng vĩ, gặp những con người hiền hậu. Và có đi, mình mới có thêm được những người bạn. Nó khác hẳn với những chuyến du lịch theo tour hay cùng gia đình, bởi đơn giản, bạn được làm những gì mình thích, đi những nơi mình muốn.” Anh Quân say sưa kể về cảm giác phượt của mình.Mỗi khi nhắc đến "phượt", một loại hình du lịch đang được giới trẻ ưa chuộng, người ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh những chàng trai, cô gái ăn vận bụi bặm, máy ảnh quàng trước ngực và ba lô trên vai... lang thang vô định.

Nhưng, với "dân phượt", những chuyến du lịch "bụi" không chỉ là sự đam mê khám phá mà còn là dịp thể hiện ý thức trách nhiệm với cộng đồng thông qua các hoạt động từ thiện.Trên diễn đàn Phuot.vn, các bạn trẻ yêu du lịch của nhóm Phượt Tình nguyện - Kết nối những chặng đường tâm sự: không ít chuyến phượt của họ nhuốm nỗi buồn về những đôi chân trần trong nắng nóng, những mái nhà xiêu vẹo, những đứa trẻ nhem nhuốc, run rẩy trong giá rét, những người dân không biết chữ ở vùng cao… Chính vì vậy, vào mỗi dịp nghỉ lễ, trên nhiều diễn đàn du lịch, dân phượt lại rủ nhau quyên góp tiền hoặc hiện vật (chăn màn, quần áo ấm, sách vở…) để giúp người dân và trẻ em nghèo vùng cao có cái Tết ấm áp hơn.