Bộ phim này theo mình thấy thì dỡ và quá bạo lực, nếu so sánh với dòng máu anh hùng hay những phim trước, đối thoại rời rạc giống như ba cái phim của đạo diễn VN chứ không phải của Chalie Nguyễn. Xã hội VN bây giờ đã đầy dẫy cảnh đâm chém mỗi ngày rồi, nhét vào đầu khán giả thêm những cảnh đó nữa, đó là sai lầm của phim này, chưa kể cái đám choai choai lại bắt chước làm anh hùng rơm ... Theo mình nghĩ, dù phim này có không cấm chiếu thì cũng chả có thành công vì phim không "ấn tượng". Bộ phim không đáng xem. Nhưng để đến lúc chót rồi mới cấm làm nhà làm phim mất sạch vốn, đó là cái sai của chính quyền VN, cách làm việc không chuyên nghiệp và không phối hợp. Một số ý kiến cá nhân, công tâm về bộ phim này.
|