Trong các số báo trước, chúng tôi đã thông tin tới độc giả diễn biến của vụ "nữ hiệu phó bị tố quỵt nợ hàng trăm tỉ đồng". Đến nay, khi nhân vật chính của bài báo - bà Trương Thị Hải Yến - nguyên Hiệu phó, Chủ tịch HĐQT Trường THPT Dân lập Phương Nam - đã bị cơ quan CA bắt tạm giam, Lao Động tiếp tục điều tra làm rõ những ẩn khuất quanh việc vì sao bà Yến từ một cán bộ ngành GDĐT Hà Nội lại trở thành một tội phạm...
Ngôi trường bề thế nằm giữa khu đô thị Định Công.
Từ một ngôi sao
Trường Tiểu học Dân lập Phương Nam ban đầu thuê trụ sở trên đường Trường Chinh. Sau một thời gian hoạt động, lượng học sinh đông, trụ sở của trường trở nên chật chội nên nhà trường tiếp tục đi thuê trụ sở ở đường Đại La, quận Hai Bà Trưng. Cũng từ đây, HĐQT Trường Tiểu học Dân lập Phương Nam quyết định thành lập thêm cả Trường THCS và THPT Dân lập Phương Nam.
Năm 2005, nhà trường đã báo cáo lên UBND TP.Hà Nội và Sở GDĐT Hà Nội xin cấp đất xây dựng trường, chính là khu đất mà Trường THPT Dân lập Phương Nam hiện nay. Bà Yến hồi đó nổi lên như một "hiện tượng", dám từ bỏ "công danh, sự nghiệp" khi đang là cán bộ trên Sở GDĐT để về xây trường cho riêng mình.
Mô hình xã hội hóa giáo dục của Trường THPT Dân lập Phương Nam ngày đó được báo chí ca ngợi là điển hình của quận Hoàng Mai nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung. Nếu không có chuyện "lình xình" của bà Yến thì đến nay trường này vẫn được đánh giá là có chất lượng dạy và học tốt.
Có thể nói, việc bà Yến bị bắt đã ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín nhà trường. Theo nguồn tin của Lao Động, hiện đã có rất nhiều phụ huynh muốn con vào lớp 10 đã rút đơn học tại Trường THPT Dân lập Phương Nam.
Uẩn khúc hé mở
Cách đây 2 ngày, PV Lao Động đã tìm gặp người thân của bà Yến để tìm hiểu thực hư vụ việc. Phải rất khó khăn, ông Mai Thanh Hòa (59 tuổi, ở tổ 37, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội, nguyên là Hiệu phó, Chủ tịch HĐQT Trường THPT Dân lập Phương Nam, là chồng bà Yến) mới cất lên lời kể về người từng "đầu gối, tay ấp" cùng mình suốt bao năm qua. Ngước mắt nhìn ngôi trường, ông Hòa buồn bã thốt lên: "Bà Yến đã phá tan ngôi trường mà tôi mất bao nhiêu công sức gây dựng".
Theo ông Hòa, chính ông và một người bạn học cùng đại học với vợ là Cấn Hữu Hải đã đứng ra thành lập Trường Tiểu học Dân lập Phương Nam và thuê trụ sở trên đường Trường Chinh từ năm 1996. Khi đó, bà Yến đang ở quê Ninh Bình, sau đó được chồng lo cho lên Hà Nội làm. Trong quá trình xây trường, ông Cấn Văn Hải đã góp 2,8 tỉ đồng; vợ chồng ông Hòa góp 20 tỉ đồng. Lúc này, bà Yến cũng đã xin nghỉ công tác ở Sở GDĐT, được giao giữ chức Hiệu phó kiêm Ủy viên HĐQT nhà trường.
Khi Trường THPT Dân lập Phương Nam đã có uy tín với cơ ngơi bề thế, bà Yến đã lấn lướt chồng cả trong lĩnh vực chuyên môn lẫn chuyện riêng tư. Bà Yến bị đồn có quan hệ tình cảm với một "gã thầy cúng" mà theo ông Hòa chính là "kẻ đào mỏ" và đứng sau xui khiến bà Yến làm những điều trái với luân thường, đạo lý. Trên thực tế, bà Yến và chồng đã ly thân từ lâu và bản thân ông Hòa cùng con trai không hề ủng hộ những việc làm sai trái của bà Yến kể từ khi bà nắm thực quyền quản lý Trường THPT Dân lập Phương Nam.
Theo ông Hòa, năm 2007, ông nghỉ phép vào miền Nam thăm đồng đội và chiến trường cũ. Khi trở về, ông phát hiện toàn bộ lực lượng bảo vệ cũ đã bị bà Yến cho nghỉ việc và tuyển mới. Thậm chí, ông đã từng bị lực lượng bảo vệ mới đuổi ra khỏi trường. Sau đó, ông còn bị bà Yến ra quyết định đuổi khỏi HĐQT, dán thông báo cấm không được vào trường và yêu cầu bảo vệ đánh gãy chân nếu tự ý xông vào trường...
Hiện bà Yến đã bị tạm giam 4 tháng để phục vụ quá trình điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng bị bắt với bà còn có em gái Trương Thị Kim Dung và con trai cả Mai Huy Thành để điều tra. Câu chuyện của bà vẫn chưa khép lại khi để lại bao hậu quả xấu phía sau...
Laodong