Quote:
|
Mr Đàm viết: "Vì lý do gì, “một người không phải là ca sĩ đúng nghĩa” theo lời chú nói về con lại khiến chú & con trai chú là nhạc sĩ Nguyễn Quang liên tục điện thoại năn nỉ mời con hát trong các chương trình của chú, từ Việt Nam tới hải ngoại? Thậm chí phải nói lý do “chương trình từ giã sân khấu của chú”.
|
Vì lẽ gì ? Vì muốn cho người thưởng thức ,nghe được sự khác biệt giữa một ca sĩ đúng nghĩa ,với một ca sĩ nhờ thời mà lên khi họ không hát nhạc mì ăn liền ,nó khác nhau thế nào ...

Thí dụ đơn giản hơn cho thím hiểu là như trong một gánh xiệc ,có voi ,có sư tử ,có cọp cũng cần đến chó và khỉ .Nhưng chúa sơn lâm vẫn không đánh đồng hạng với khỉ ,dù cùng là sống trong gánh xiếc .Cũng vậy tuy cùng hát dưới chế độ CS nhưng người ca sĩ đúng nghĩa cũng khác xa với đám khoe thân ,hôn sư ,đút lót ,tạo sì căng đan để nổi tiếng trong giới ma-ri sến ...
Quote:
|
Thậm chí trong nhiều lần văn nghệ sinh hoạt trong giới nghệ sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 còn xung phong đàn cho ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hát. Có lần ông còn hát bè cho ca sĩ này.
|
Tại giọng của thím thì chỉ xứng với giọng bè của những người già như chú (nhớ dùm chú là nhạc sĩ chứ hông phải ca sĩ chuyên nghiệp à nghen,với lại chú cũng yếu hơi lắm rồi ) .Chú sợ kêu những người ca sĩ đúng nghĩa bè cho thím thì tội cho họ quá đó mà ....
Quote:
|
Hưng có đọc được một status của Đại tá, nhà thơ Hồng Thanh Quang – Phó tổng biên tập báo Công An Nhân Dân viết trên trang Facebook của anh.
|
Ấy chết thím lại đem cả đại tá ,nhà thơ nông dân ,làm việc cho cái báo thổ tả CA ,đem ra dọa chú nữa .Chú sợ thím quá ...