Quote:
Originally Posted by phokhuya
Lúc trước mình hay nghe người ta nói mấy thằng "Pê Đê" hỗn kinh lắm, nhưng thật ra thì mình không có lần thấy qua cho nên không tin mấy. Từ khi đọc những tin tức về thằng ĐVH thì mình thật sự tin rằng cái hệ thứ "3" này thật sự là "Khác Người". Từ ngôn ngữ, hình thức cho đến ngôn luận đều tuộc hạng "Đệ Nhất". Mà là mất dạy đệ nhất.
Mọi người cứ thử nghĩ xem. Đám tang là một chuyện đau buồn cho cả người thân, giòng họ mà bây giờ ở Việt Nam mang nguyên ban nhạc ra đường đánh đủ loại nhạc kích động thì đủ hiểu là họ không biết âm nhạc là gì rồi. Đám ca sỹ cũng tương tự. Nhạc "Thính Phòng" là gì và cần trình bày như thế nào mới có cảm xúc? Mấy chuyện này ca sỹ VN đa số là không hiểu biết. Như vậy thì lời của NS Nguyễn Ánh 9 có chỗ nào sai trái mà phải phản hồi hay phản biện.
|
Nhạc là phải nghe chứ không phải nhìn mà phần đông nhạc bi giờ là nhìn gần 90% rồi còn gì ca sỉ bây giở thì show up thân thể thêm một phần nhạc cụ , múa ...còn thêm phần cũa y bác sĩ (chuyện nầy nghe lạ tai phải không?)