Thằng chó đẻ đàm này nói nó chỉ là đoàn viên nhưng thật ra nó đã là đảng viên cộng sản lâu rồi. Nó là đàn em ruột của tướng công an nguyễn văn hưởng, tay chân thân tín nhất của thằng ba dũng. Thằng đàm là công an văn hóa của bộ công an, nó có nhiệm vụ theo dõi báo cáo những gì trong giới nghệ sĩ và khi ra nước ngoài phải làm cho cộng đồng người Việt hải ngoại xáo trộn. Nó có cái gốc rất lớn nên nó đã lớn lối tự xưng là ông hoàng nhạc Việt, bọn nhà báo VN sợ cái bóng sau lưng nó đâu có đứa nào dám phản bác. Nó còn sủa " Nó muốn cho ai sống hay chết cũng được". Nhiều đứa ca sĩ hải ngoại về VN phải tới quỵ lụy nó để được trình diễn. Chỉ khi nào thằng ba dũng xong hàng thì nó mới sợ thôi.
|