Quote:
Originally Posted by phokhuya
Xã hội nhơ nhớp sanh ra toàn hạng nhớp nhơ. Việt Nam bây giờ ngày nào không có những chuyện như vậy thì không còn XHCN nữa.
|
Quote:
Originally Posted by tam69
Ban ez4me co y nghi giông tôi qua vây.
Cho thang nây nêm mui acide vô mât va vô "cu" cua no.
Nguoi VN bây gio hung du qua. Choi luât giang hô qua nang.
Nhung khi gap mây thang "chêt" TQ la cup duôi cho.
|
Quote:
Originally Posted by ez4me
Ở xứ việt+ , mua acid dễ như mua nước lọc.
Mấy thằng này mà bắt được thì khỏi xử: đè nó xuống rồi nhỏ từng giọt acid đậm đặc vô mắt nó để nó thưởng thức.
|
Quote:
Originally Posted by ThanYBoTay
Nếu ACE có coi những màn kịch vui của VN của mụ Thúy Nga chẳng hạn...thì sẽ thấy những diễn viên này coi chuyện "tạt acid khi đánh ghen" chỉ là một trò để hề để cho mọi người... cùng cười...chứ không phải là một "hành động bất nhân",bó tay "XHCN hạnh phúc".
|


Thần Y nói đúng , giết người , hại người để vui thì chỉ có XHCN VN =
XUỐNG HÀNG CHÓ NGỰA VÔ NHÂN .