Hình ảnh một thanh niên người Trung Quốc bị nhiễm HIV cầm biển đứng ngoài phố tìm vợ gây nhiều luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng nước này.

Tại lễ hội Qixi được tổ chức vào ngày 7/7 âm lịch hàng năm (năm nay rơi vào 13/8 dương lịch) ở Bắc Kinh, Trung Quốc, một thanh niên 9x bị nhiễm HIV và một số tình nguyện viên đã tổ chức một sự kiện mai mối trên một khu phố thương mại nhộn nhịp ở huyện Xidan (Bắc Kinh), nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng với cuộc sống và quyền lợi của những người bị nhiễm căn bệnh thế kỷ.

Chàng trai cầm tấm biển trên phố có nội dung: "Tôi là một bệnh nhân AIDS, đang tìm vợ ở Qixi".


Trước cảnh tượng này, một số người đi đường không chỉ tới bắt chuyện với nam thanh niên này mà còn dành cho anh ta những cái ôm và bắt tay nồng ấm. Tuy nhiên, có nhiều người đi qua tỏ ra không mấy quan tâm. Trên trang mạng NetEase, một thành viên bình luận: "Tôi nghĩ anh ấy làm như vậy là tốt, còn tốt hơn những người che giấu căn bệnh của mình và âm thầm lây truyền bệnh cho người khác. Nếu một cô gái sẵn sàng cưới anh ấy, ít nhất cô ấy sẽ nhận thức được điều mình đã lựa chọn. Trong khi đó trên trang Phoenix Online, một ít ý kiến cho rằng, không biết vì sao anh ấy lại bị nhiễm bệnh. Một lần sai lầm có thể gây ra hậu quả lâu dài. Thay vì quảng bá bản thân trên phố, anh ta nên tự coi sai lầm đó như một bài học cho riêng mình.