View Single Post
Default Cô gái TQ hạnh phúc vì được... cưa chân
Old 08-22-2013   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Ca phẫu thuật diễn ra thành công sau nhiều tiếng căng thẳng, Sun Jinjing (22 tuổi) đến từ tỉnh An Dương, Trung Quốc vô cùng hạnh phúc khi… mất đi chiếc chân phải của mình. Hơn 20 năm qua, khối u bẩm sinh trên chân phải của Jingjing là gánh nặng cho cô và người mẹ bệnh tật.

Nhiều phụ nữ không thể hình dung nổi mình sẽ phải đối mặt thế nào khi mất đi một chiếc chân. Nhưng cô gái đầy nghị lực sống Sun Jingjing lại sung sướng tột cùng vì hai tháng trước đây, cô được thông báo về ca phẫu thuật đặc biệt dành cho mình.

Mang khối u khổng lồ ở chân phải từ lúc chào đời, tính đến nay, cô gái đáng thương đã trải qua 22 năm gần như lệ thuộc vào sự chăm sóc, giúp đỡ của gia đình mà không thể tự mình làm được việc gì. Khi khối u càng lớn lên, việc di chuyển của Jingjing càng trở nên bất tiện hơn, vì khối lượng của nó không hề nhỏ. Khi các vết rạn càng hiện lên rõ rệt, Jingjing đã nghĩ ra ý tưởng lấy vải mềm cuốn khối u lại để cô cử động đỡ khó khăn.


Jingjing trước khi bước vào ca phẫu thuật miễn phí tại bệnh viện tỉnh Hà Nam. Khối u hành hạ cô bé đặc biệt vào những ngày thời tiết thay đổi.
Đây là khối u hiếm gặp trên thế giới, nó lấy đi của Jingjing nhiều thứ quý giá: sức khỏe, tuổi thơ và một cuộc sống bình thường. Cô gái chia sẻ: “Cứ khi nào mùa hè tới, chân của em lại bị giộp do nóng, nhất là khi chạm vào nền nhà làm bằng bê – tông. Còn vào mùa đông, em bị ngứa kinh khủng, ngoài ra còn phù nề vì không có đủ quần mặc vừa chân phải”.
Cuộc sống của Jingjing khổ sở hơn khi cha cô ra đi vì bệnh thận khi cô mới 10 tuổi, còn bây giờ mẹ cô đang chống chọi với ung thư thực quản giai đoạn cuối.
Jingjing cho biết: “Mẹ em đang rất đau đớn, bà đã có một cuộc đời đau khổ. Khi cơn đau hành hạ, không bao giờ mẹ phàn nàn. Thay vào đó, mẹ cố gắng chăm sóc em, em biết ơn mẹ nhiều lắm! Trong những khoảng thời gian tối tăm nhất, mẹ luôn động viên em mạnh mẽ và nhất định phải sống. Kiếp sau em vẫn cầu xin được làm con của mẹ”. Cô bé nghẹn ngào nói: “Chân phải của em không còn nữa, nhưng căn bệnh ung thư của mẹ thì vẫn tồn tại. Tất cả những gì em mong ước bây giờ là tìm cách chữa bệnh cho mẹ”.


Cô gái ra về với hy vọng có gia đình nhỏ của riêng mình
Ca phẫu thuật thành công, Jingjing cười hạnh phúc trên chiếc xe lăn, vẫy tay chào các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa cho cô trong thời gian qua. Trước đây, cô chưa từng nhận được bất cứ một lần điều trị nào. Với chiếc chân phải giờ chỉ còn dài 85 cm, Jingjing hy vọng sẽ có bạn trai, kết hôn và có một gia đình nhỏ ấm cúng.


Củ Củ - MGF
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.JPG
Views:	972
Size:	21.1 KB
ID:	506135  
The Following User Says Thank You to tonycarter For This Useful Post:
chu9chin (08-22-2013)
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08643 seconds with 11 queries