DiMaggio, 40 tuổi, đã bị nhân viên FBI giết chết tại một nơi cắm trại hoang vắng ở Idaho vào ngày 10 tháng 8, 6 ngày sau khi ông ta bắt cóc cô Anderson, 16 tuổi, gần thành phố San Diego.
Cali Today News – Thân nhân của sát thủ James DiMaggio, vốn giết hại 2 người và bắt cóc con gái nạn nhân, đã đòi phải tiến hành thử DNA để xem liệu hung thủ có phải là cha ruột của cô Hannah Anderson mà ông ta đã bắt cóc hay không.

James Lee Dimaggio (trái), Ethan Anderson (giữa) và Hannah Anderson. Photo Courtesy:AP
DiMaggio, 40 tuổi, đã bị nhân viên FBI giết chết tại một nơi cắm trại hoang vắng ở Idaho vào ngày 10 tháng 8, 6 ngày sau khi ông ta bắt cóc cô Anderson, 16 tuổi, gần thành phố San Diego.
Được biết người cha là ông Brett Anderson, không sống với vợ con ở San Diego mà cư ngụ tại tiểu bang Tennessee. DiMaggio đã sát hại vợ ông là bà Christina Anderson, 44 tuổi và em trai Ethan, 8 tuổi rồi phóng hỏa đốt nhà.
Trong một hành động gây ngạc nhiên cho nhiều người, DiMaggio đã để lại số tiền 112,000 đô la bảo hiểm nhân thọ cho bà nội của cô Hannah là Bernice Anderson.
Chi tiết nổi bật, theo ông Andrew Spannswick, đại diện gia đình của DiMaggio, là vào năm 2011, hung thủ đã quyết định chuyển số tiền nói trên từ cho người em gái của mình hưởng, cho bà nội của cô Anderson.
Thân nhân của hung thủ cho hay họ không chống đối chuyện này, chỉ muốn xem liệu kết quả thử nghiệm DNA có cho thấy DiMaggio chính là cha ruột của cô Anderson và em trai của cô hay không. Người cha Brett Anderson nói ‘tin đồn đoán như thế là đáng tởm’.
Đào Nguyên source A