

Cái gì không biết chứ bài viết này ghi đúng một điều :
Quote:
Quản đốc Tấn tái mặt rồi năn nỉ: “Tôi biết, Cu Hồ mất, mấy bà thương, mấy bà tiếc, mấy bà để tang Cu bao lâu cũng được. Nhưng có điều tôi xin mấy bà đừng có hét Quốc ca, rên Chiêu hồn tử sĩ
|
Rõ ràng không có sự đàn áp ,không có đánh đập như những bài tuyên truyền láo khoét về côn đảo .Các tù binh được đối xử quá tử tế .Quản đốc còn phải năn nỉ ,thay vì cấm đoán .
Hoan hô tấm lòng nhân đạo ,giúp đỡ hàng ,tù binh như người thân của các quản đốc trại giam thời VNCH ...
