

Quá sức tưởng tượng ,còn hơn các cao thủ trong phim bộ HK ,ÐL hay Hàn Quốc nữa .
Quote:
Cụ thể, sau khi hết ca trực cùng tổ công tác Y7/141 (lúc này đã là 2h sáng)
|
Quote:
Thời điểm về đến nhà, Thiếu úy Đặng Trần Hưng nhìn lên đồng hồ thì đã là 3h30 sáng. Vài tiếng đồng hồ nữa thôi, anh lính trẻ lại bắt đầu công việc của một người CSGT…
|
Vài tiếng tức là anh CA vì dân này mỗi ngày làm ít nhất 16 đến 20 tiếng .Hay là vài tiếng của CA Việt cộng là từ 3h30 sáng đến 6h30 chiều ...
Quote:
Trước khi trở về, Thiếu úy Hưng chỉ kịp biết cô gái mình giúp đỡ nhà ở Phú Thọ và đang học tại trường Cao đẳng Y tế công cộng.
|
Tức là chuyện này không ai biết ,anh CA này đem kể cho nhà Báo nghe .Nhà báo đi thông cáo cho nhân dân được rõ ...
