View Single Post
Default Sài Gòn: Bùng nổ "công nghệ ăn xin" chuyên nghiệp
Old 08-19-2013   #1
Romano
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Romano's Avatar
 
Join Date: May 2007
Posts: 136,783
Thanks: 9
Thanked 6,545 Times in 5,491 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 38 Post(s)
Rep Power: 172
Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10
Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10
Gần đây, những hình ảnh “đáng thương” của người già và trẻ nhỏ trên khắp các đường phố Tp. HCM nhằm động lòng trắc ẩn người dân, những người này "vào vai" rất chuyên nghiệp và đã không ít những lòng tốt bị lợi dụng.

Dùng con đẻ để làm phương tiện kiếm tiền

Hình ảnh người phụ nữ ôm cháu bé hơn 1 tuổi, che chiếc áo khoác, ngồi giữa trưa nắng có lúc lên đến 35 độ C tại Ngã tư Bảy Hiền (phường 7, quận Tân Bình, TPHCM) đã được xác minh là Nguyễn Thị Ngọc Thúy (34 tuổi, quê huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) và cháu nhỏ đi xin cùng chính là con của mình tên Nguyễn Anh Tú (sinh tháng 1/2012). Chị Thúy khai ban ngày được một người phụ nữ cho đi xe nhờ ra Ngã Tư Bảy Hiền để xin tiền và tối tự đi xe buýt về ngủ tại chợ Xóm Củi (quận 8).Cách đây 2 ngày, một em bé 8 tháng tuổi bị mẹ ruột đưa đi xin tiền suốt đêm vừa được giải cứu. Quang Tư Bình (20 tuổi, tạm trú phường 12, quận 8 khai nhận, do không có nghề nghiệp ổn định và phải nuôi 2 con nhỏ nên mới dẫn đứa nhỏ nhất (8 tháng tuổi) cứ khoảng 16h chiều mỗi ngày ôm cháu bé 8 tháng tuổi ngồi cúi mặt xuống đường, tỏ vẻ đau khổ, xin sự thương cảm của người đi đường.
Cứ khoảng 16h chiều mỗi ngày, Bình được một thanh niên khoảng 25 tuổi chở đến công viên Văn Lang chuẩn bị đồ nghề. Sau đó Bình ôm con nhỏ tiến về vỉa hè tại ngã tư Hồng Bàng - Ngô Quyền để xin tiền đến khuya mới về. Có hôm dù trời mưa lớn, Bình vẫn ôm con ngồi dưới mưa để xin tiền. Rất nhiều người thấy hình ảnh cháu bé nằm trên tay mẹ bị dầm dãi mưa nắng đã không cầm được lòng, bỏ tiền vào ca đựng tiền trước mặt cô gái, ít thì vài nghìn, nhiều là vài chục nghìn. Thấy dễ kiếm nên Bình cứ tiếp tục ôm con nhỏ ngồi hành nghề tại đây mỗi ngày.
Tại ngã tư Nguyễn Trãi và Nguyễn Tri Phương (phường 7, quận 5, TPHCM) có một phụ nữ trẻ ẵm trên tay một bé gái ngồi run rẩy dưới trời mưa để người đi đường rũ lòng thương cho tiền nhưng lực lưỡng công an đã không giải cứu được đứa bé vô tội.

Nhiều độc giả cho rằng người mẹ này đã nhẫn tâm đem con mình làm phương tiện kiếm tiền, nhưng cũng có ý kiến vì cuộc sống mưu sinh mà người mẹ phải làm như vậy.

Muôn màu chiêu lừa đảo đánh vào lòng tốt

Nhiều người lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn trước cổng trường Đại học Khoa học tự nhiên), phường 4, quận 5, TPHCM nhìn thấy một cảnh mủi lòng: Nam thanh niên ôm chặt một cụ bà vào lòng, trần tình đây là mẹ của anh ta nhưng thực chất chỉ là “đu bám” một phụ nữ lớn tuổi cùng diễn trò “mẹ mắc bệnh ung thư” nhằm lừa đảo xin tiền khách qua đường.
“Mẹ tôi bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, các bác sĩ cho về nhà để người thân còn có cơ hội nhìn mặt. Tuy nhiên về đến tận Châu Đốc (An Giang) nhưng không có tiền; đi bộ đến đây thì mẹ tôi kiệt sức không thể đi được nữa”, người thanh niên than thở. Thấy hoàn cảnh đáng thương của 2 mẹ con cụ bà, nhiều người chạy qua đã dừng xe cho tiền. Tuy nhiên, PV đã phát hiện người thanh niên này cũng từng xuất hiện với hoàn cảnh tương tự trên tuyến đường Lê Văn Việt, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TPHCM gần 1 năm về trước, cũng với mục đích lợi dụng lòng tốt của người đi đường, xin tiền.Những người đi qua ngã tư 3/2 - Cao Thắng (Q.10, TP.HCM) thường thấy một người phụ nữ “bụng mang dạ chửa” đứng xin tiền. Nước da ngăm đen, mặc chiếc áo khoác ngoài trông nhếch nhác, người này luôn cúi mặt thể hiện sự buồn bã, thỉnh thoảng dùng tay gạt mồ hôi trên trán. Theo dõi người mang bầu chừng 7 tháng này, nhiều người sẽ thấy những hành động lạ. Đến 11h trưa, chị băng qua ngã tư tới mua một tờ báo, rồi đi bộ đến một quán nhỏ trên đường 3/2 ngồi uống nước. Sau đó đi bộ tới bến xe, người phụ nữ nhanh nhẹn leo lên xe buýt ngồi đọc báo. Chạy xe buýt số 111 sang Q.8, người phụ nữ xuống xe tại đường Tùng Thiện Vương, rồi băng qua bên kia đường bằng cách leo qua dải phân cách nhẹ nhàng như một thanh niên.
Xuyên qua con hẻm nhỏ, chị đi vào đường Cao Xuân Dục (P.12, Q.8) rồi lên xe máy của một đàn ông chờ sẵn, lòng vòng qua các con đường chạy về Q.11. Trên đường đi, người phụ nữ một tay kẹp chiếc nón, tay cầm điếu thuốc thỉnh thoảng đưa lên miệng hút, vừa cười nói chuyện với người lái xe rôm rả.
Theo ông Lê Chu Giang, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội (Sở Lao động – Thương binh – Xã hội TPHCM) thì những thủ đoạn xin tiền như trên rất khó kiểm soát, phải mất thời gian dài theo dõi để thu thập chứng cứ mới can thiệp được, các đối tượng này lại rất thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động. Sở cũng đã chỉ đạo Phòng LĐ-TB-XH các quận-huyện rà soát các trường hợp trên để có biện pháp khuyến cáo người dân, nếu đối tượng tái phại nhiều lần sẽ đưa về quản lý và dạy nghề tại các trung tâm bảo trợ xã hội.
Người dân TPHCM nếu phát hiện trường hợp diễn kịch để xin tiền có thể gọi về số điện thoại của Trung tâm Bảo trợ xã hội (08.35533258) hoặc Phòng Bảo trợ xã hội (08.39320274) để thông báo, yêu cầu xử lý.
tm
Romano_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	sai-gon-bung-no-cong-nghe-an-xin-chuyen-nghiep2.JPG
Views:	16
Size:	29.4 KB
ID:	504873  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10743 seconds with 11 queries