View Single Post
Old 08-18-2013   #10
cc4cc
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
cc4cc's Avatar
 
Join Date: Aug 2012
Posts: 7,328
Thanks: 1,282
Thanked 501 Times in 363 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 19 Post(s)
Rep Power: 21
cc4cc Reputation Uy Tín Level 6
cc4cc Reputation Uy Tín Level 6cc4cc Reputation Uy Tín Level 6cc4cc Reputation Uy Tín Level 6cc4cc Reputation Uy Tín Level 6cc4cc Reputation Uy Tín Level 6cc4cc Reputation Uy Tín Level 6cc4cc Reputation Uy Tín Level 6cc4cc Reputation Uy Tín Level 6cc4cc Reputation Uy Tín Level 6cc4cc Reputation Uy Tín Level 6cc4cc Reputation Uy Tín Level 6
Default

Quote:
Originally Posted by phokhuya View Post
Đúng là luận điệu của những tên "Vô Học Thức". Khi mà tên này dùng đồng tiền để so sánh với "Tự Do, Nhân Quyền và Ấm No, Hạnh Phúc" thì nó đã tự nói cho cả thế giới biết được sự ngu dốt và thiển cận của nó.
Nạn nhân của chất độc da cam có thể con số ngàn người. Nhưng con số hơn 8 triệu người còn lại đã và đang bị Tàu Cộng đầu độc lại không nghe nhắc đến. Bài toán này quá rõ ràng và dễ hiểu, nhưng chúng lại không thấy.
[COLOR="Red"]Ông Trời sanh ra bọn này có cái bộ óc, nhưng không phải dùng để suy nghĩ. Và có cặp mắt, nhưng lại không phải để nhìn thấu sự việc. Đây chính là sự khác biệt của con người và con thú đội lốt người. Tại sao dân Việt lại điêu đứng, và không phải chỉ mới hôm nay. Tại sao dân Việt lại trở nên lạc hậu, hèn nhát và vô cảm hơn bao giờ hết? Có phải vì dân Việt luôn sống trong sự sợ hãi, nghèo đói và từ đó họ trở nên ích kỉ và nhút nhát hơn? Và tại sao hơn bao giờ hết dân Việt cần có những Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Việt Khang v.vv. để đánh thức lòng yêu nước, và sự dũng cảm của họ.
CSVN là những con thú, và là những con thú man rợ nhất hành tinh. Chúng bám vào dân và hút máu người dân cho đến giọt cuối cùng vẫn không buông tha. Có công thì chúng hưởng, đói rách thì tự lo. Một chính quyền rác rưởi, và một chế độ hung tàn, ngang ngược pha lẫn với độc tài. Người dân có cần hạng thú đội lốt người này dìu dắt họ vào khoảng không vô tận hay sao?
Sự thật lúc nào cũng là sự thật. Trốn tránh, phủ nhận đều không che dấu được khi sự thật đã phơi bày. 40 năm ròng rã, khoảng thời gian mà cả thế giới đều tiến xa vào mọi lãnh vực. Kể cả những nơi hoang tàn như Châu Phi cũng có những bước tiến khả quan. Còn Việt Nam trong sự đàn áp của CSVN thì ra sao thì mọi người đều đã rõ. Một cô gái võn vẹn 20 tuổi đầu đã phải khiến bao nhiêu người thán phục. Thật khó mà ngờ được cô bé này lại có sự can trường của đấng mày râu. Và ngược lại cái đám gọi là cấp lãnh đạo chỉ biết đưa dân mình đi lãnh đạn, và luồn cúi ngoại xâm. Đây mới là cái NHỤC, cái KHỔ và người dân không chấp nhận.

Cái đám bưng bô chắc là "Bức Xúc" dữ dội. Công trình lập mưu, bày kế để ghép tội bây giờ trở thành công dã tràng. Đảng làm sao mạnh bằng tiền được. Thằng Mỹ chỉ cần ị ra cục phân có mùi bơ là CSVN bỏ ngay cái đít toàn mùi hóa học của thằng Tàu ngay.
Quote:
Originally Posted by Lan-Anh View Post
“Tôi chỉ chống Trung Quốc, chống Đảng cộng sản Việt Nam chứ không làm hại nhân dân”. << Câu này có gì sai chứ hả bạn dư lơn viên? Một chính quyền thối nát, cõng rắn cắn gà nhà, một chính phủ bù nhìn lê chiêu thống hèn với giặc ác với dân mà phải tôn thờ sao? Còn vô chi tiết tại sao gọi chính quyền csVN như vậy thì xin không lặp lại vì các chú bác và các anh đã dẫn chứng ở trên.


cc4cc_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10094 seconds with 10 queries