Quote:
Originally Posted by penghu
Có cái chi đâu mà bất ngờ. Tội rõ rành rành như rứa mà còn xét với xử đếch gì, tổ chức "hát bội" cho vui vậy mà! Lẽ ra cho mỗi đứa 1 phát đạn vô màng tang; nhưng hiềm vì tuổi còn thơ dại, có lẽ bị xúi dục làm bậy nên khoan hồng. Bây giờ chúng nó có được lạy ...bảo ra “làm một chầu” nữa thì ông cố nội chúng nó cho kẹo chúng nó thì cũng chẳng dám.....”Dạ dạ... con sợ kẹo đồng lắm...”. Hehehe.... Còn thằng gì nữa nhỉ, Khang Việt gì đó, sao dạo này không nghe tăm hơi nó đâu, hay cho nó “mò tôm” rồi hay sao vậy hè...?
|
Thằng chó chết nhiều nick,cố gắng chạy đi xả rác trong phòng phim để lấy 50 post rồi vào sủa bậy nữa à.
Uyên Phương được thả mày thất vọng lắm à,sao không viết thư về phản đối và kháng án với các đc cấp trên đi xem nào..Đổ Bù nhà mày "Trứng mà cứ đòi khôn hơn Rận".
Tao cũng nó một viên đạn đã ghi lên "thằng chó chết nhiều nick" đây nè..post hình mày lên tao gởi cho.