Toàn bộ số đồng hồ hiệu có giá trị lên tới gần 1 tỉ đồng trong cửa hàng đã bị tên trộm khoắng sạch chỉ trong 1 đêm.
  Vụ trộm táo tợn xảy ra vào khoảng 5h  sáng 15/8, tại cửa hàng mua bán, sửa chữa đồng hồ Minh số 94A đường  Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM.
 
 
Cửa hàng đồng hồ bị trộm đột nhập sáng 15/8
 Theo chủ cửa hàng đồng hồ Minh (xin  không nêu tên) thì sáng 15/8, ông nhận được thông tin từ các cửa hàng  bên cạnh về việc tiệm mình bị cạy cửa lúc rạng sáng liền chạy ra xem  sao, thì phát hiện cửa hàng đã bị tên trộm cạy 2 lớp cửa sắt rồi đột  nhập vào bên trong dùng xà beng phá két sắt “khoắng” đi hơn 30 chiếc  đồng hồ các loại như: Rolex, Longin, Omega… Tổng giá trị tài sản gần 1  tỉ đồng.
  
Cửa kéo bị têm trộm cắt đứt
 Tại hiện trường, 2 lớp cửa cuốn bằng sắt  bị cắt bỏ, một két sắt chứa đồng hồ được lắp đặt âm vào tường cũng bị  tên trộm đập phá và xới tung để lấy đồng hồ. Chưa hết, tên trộm còn cạy  tủ lấy đi một chiếc iPad và một số tài sản khác của cửa hàng.
 
Két sắt chứa đồng hồ bị cạy tung
 
Chiếc tủ chứa iPad và một số tài sản cũng bị cạy
 Theo nhận định của chủ cửa hàng, tên  trộm đã nghiên cứu vị trí cũng như thời gian hoạt động rất kỹ trước khi  hành sự. Sau khi lấy đi toàn bộ tài sản, tên trộm đã để lại chiếc xà  beng và một chiếc áo có dính máu. Được biết cửa hàng trên cũng có lắp  camera, tuy nhiên ban đêm tắt điện nên camera không hoạt động. Cửa hàng  này vừa được sang lại của một người khác và mới khai trương thì bị trộm.
 
Chiếc áo dính máu do tên trộm để lại
 
Cửa hàng có camera nhưng ban đêm không hoạt động
 Ngay sau khi nhận được tin báo công an  phường Bến Nghé cũng đã có mặt để thu thập thông tin và ghi lời khai  các nhân chứng. Công an vẫn đang khẩn trương truy tìm tên trộm.
 (BDT)