Thật đúng như tôi đã nghi ngờ sau khi đọc hai bài báo viết hoàn toàn khác nhau về ông Thanh và nhất là tụi chó cộng sản đã âm thầm từng bước cài thêm nhân vật thứ ba được cho là con út ông Thanh tên Tri vào câu chuyện người rừng mà không hề nhắc đến vợ ông ta.
Còn việc ông ta được chữa bệnh tại trạm xá mà y như đang giam lỏng trong đồn cảnh sát vì giường chiếu bẩn thỉu, tường và thềm nhà lại đen xì như cái chuồng heo. Trong khi đó tụi nó luôn nổ ầm ỹ rằng chính quyền đang tâm chăm sóc cho ông Thanh.
Ngoài ra nhìn kỹ sẽ thấy tay chân ông Thanh bị cột bằng những sợ dây rất ngỏ tựa dây thắng xe đạp. Và cho đến nay không thấy ông Thanh nói điều gì với những người Cor để có thể đăng lên báo.
Tóm lại một bí mật man rợ nào đó đã và đang bị cộng sản che đậy.
|