Quote:
Originally Posted by angel158870
Thì ra là vậy, chứ ai đời sống chui rúc trong rừng sâu mà không có lý do. Thế mà các đồng chí lại bảo là do Mỹ - Ngụy, thế lực thù địch...hại ông.
|


:haf ppy:
Ông này sợ bọn Việt Cộng về giết nên trốn vào rừng ....
Thử hỏi trước 75 VNCH làm sao kiểm soát được những vùng hẻo lánh Khỉ ho cò gáy như vậy .
Chỉ có những đơn vị nghĩa quân hay địa phương quân thỉnh thoảng hành quân lục soát cho có lệ thôi ......
Nhatrang là thành phố không có chiến tranh , nhưng bên cạnh là mật khu Đồng Bò của VC đêm đêm chúng mò về những làng gần đó bắt dân đi theo chúng , tưởng tượng ra thì rỏ hậu quả như thế nào nếu không nghe lời hoặc tố cáo .
Và ngoài Ninh Hoà thì có mật khu Hòn Hèo , những làng sống gần nơi này .....ban ngày thì VNCH , còn ban đêm thì VC .......
Tóm lại , không bỏ trốn 40 năm thì cũng đã bị đánh vở sọ rồi ....