Đã kết hôn, ăn nằm và có con cai mà còn phàn nàn. Có biết bao nhiêu chàng trai Việt kiều ở hãi ngoại kết hôn va trong suốt 3 năm liên chăng đươc đụng tới ngón tay người phối ngẫu của mình.
Tại sao, tại vì số tiền 30 ngàn đôla ký hơp đồng hôn thú giã để đem người đẹp sang thiên đường tốt đẹp hơn thiên đường cộng sãn ở vn nữa.
Thôi thì đành chịu nhịn ăn thôi. Ba năm cũng không lâu không tệ lắm.
Có vài chàng trai Việt kiều nhiều lần ký công tra với nhiều cô khác nhau, mỗi lần là 30 ngàn đôla mà thôi. Thời buỗi kinh tế khó khăn, phải làm bất cứ chuyện gì đễ hái ra tiền. Nhịn ăn cái đó không chết, nhưng nếu không tiền thì đói và sẽ chết.
|