Hy vọng là năm 2014 chúng ta sẽ đón chào McDonalds nhưng Việt Nam sẽ không có thêm nhiều người béo phì!
Hehehehehe.......VN tiền đâu ra để mà ăn đến nỗi...béo phì? Có chăng là một người ăn mà trăm người....ngó cho đỡ thèm. Ngoài McDonal thì cũng có rất nhiều tiệm khác mở cửa từ sáng sớm. Chẳng hạn như Carl's Jr., BurgerKing, Jack in The Box, BurgerVille, Wendy v.vv. Những tiệm này đều nổi tiếng về thức ăn nhanh. Và lẽ tất nhiên mỗi thương hiệu đều có một vẻ riêng biệt của họ.
Cái tên viết bài này mà ở Washington DC thì cũng hơi lạ. UốngCafe mà gọi là nhâm nhi "Li" cafe là biết báo Vẹm rồi. Người Việt hải ngoại chỉ mù chữ Vẹm chứ không mù chữ Việt đâu. Cả một danh sách dài như vậy, nhưng chỉ biết có mỗi McDonal. Chẳng qua là muốn quảng cáo cho căn tiệm McDonal đầu tiên ở Việt Nam thôi, nhưng lại cứ cà kê, dê, ngỗng rình rang. Còn chuyện rau có mắc hơn thịt hay không thì hạ hồi phân giải. Phải coi xem ăn thịt gì, và rau gì rồi hãy nói. Mục đích các cô an rau là vì muốn giảm cân, hay muốn giữ thân hình đẹp. Chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến làm việc văn phòng hay là làm trong công xưởng. Và cũng không so sánh đến chuyện nơi nào lương khá hơn được. Viết nhảm nhí như vậy mà dám mượn Washington DC làm bàn đạp
|