"Show diễn hết sức căng thẳng vì rất nhiều chủ nợ đến, khiến chị Siu tinh thần gặp nhiều hoảng loạn, mệt mỏi dẫn đến lo sợ. Nỗi sợ nghẹn ngào cất lên thành những tiếng khóc đó thôi", Phương Thanh chia sẻ.
Clip: Siu Black nức nở hát và nơm nớp nhìn chủ nợ
PV: Đêm nhạc "Siu và Tình nghệ sĩ" diễn ra ngày 11/8 có thể nói đã đạt được những hiệu ứng tốt từ phía người hâm mộ, cũng như thể hiện tình cảm của giới nghệ sĩ, nhưng cũng chứa đựng những giây phút căng thẳng khi lực lượng xã hội đen bủa vây. Là người quản lý và tổ chức show, chị lý giải sao về tình huống này?
Ca sĩ Phương Thanh: Thực sự rất kinh khủng, không khác gì một bộ phim xã hội đen của Mỹ xảy ra tại Việt Nam và một siêu sao thế giới chính là Siu Black.
Không chỉ có phóng viên báo chí, nghệ sĩ và khán giả đến đêm nhạc của Siu Black, mà còn có rất đông chủ nợ lẫn dân xã hội đen là các chủ nợ túc trực sẵn. Điều đó khiến Siu Black không giấu được vẻ sợ hãi.
PV: Sau buổi biểu diễn, hiện nay chị Siu đang ở đâu, tình hình sức khỏe của chị ấy như thế nào?
Ca sĩ Phương Thanh: Hôm qua sau buổi biểu diễn, chúng tôi phải chia ca ra để đưa chị Siu về an toàn, phải đánh lạc hướng, người đi chỗ này, người đi chỗ kia, giống như bày binh bố trận, mới đưa chị Siu về đến nhà an toàn.
Sau buổi biểu diễn, hiện tại, phải giấu chị Siu đi luôn vì một số chủ nợ biết nhà chị Siu rồi nên không thể đưa chị về nhà được. Tinh thần của Siu đã tốt lên nhưng chưa được ổn định.
PV: Chị có nghĩ đến việc sẽ tổ chức show thứ hai cho chị Siu hay không? Liệu các nghệ sĩ có ủng hộ chị Siu trong show diễn tiếp theo không và các chủ nợ phản ứng ra sao khi Siu Black đã có khoản tiền nhỏ?
Ca sĩ Phương Thanh: Tôi đang chuẩn bị cho show thứ hai để giúp chị Siu nhưng còn phải đợi dư luận hạ xuống, sau show biểu diễn thứ nhất này.
Hiện nay, mọi thứ đang rất rối loạn sau khi show diễn hôm qua thành công, cả ngày tôi phải trả lời điện thoại cho các chủ nợ.
PV: Những giọt nước mắt của chị Siu trong đêm diễn tối qua là những giọt nước mắt của sự sợ hãi các chủ nợ hay là niềm xúc động khi gặp cảnh khó khăn, đến bước đường cùng vẫn nhận được tình cảm của các đồng nghiệp, quan điểm của chị như thế nào?
Ca sĩ Phương Thanh: Một sai lầm của một đời người phá hỏng hết tất cả mọi thứ, mà mất bao công sức mình xây dựng lên.
Hôm qua hết sức căng thẳng vì rất nhiều chủ nợ đến, khiến chị Siu tinh thần gặp nhiều hoảng loạn, mệt mỏi dẫn đến lo sợ. Nỗi sợ nghẹn ngào cất lên thành những tiếng khóc đó thôi.
Thực sự cũng không hình dung ra hết được số lượng chủ nợ, hôm qua đến quá nhiều làm tôi còn thấy hoảng, thực sự rất căng thẳng, mệt mỏi.

Nước mắt của Siu Black rơi vì lo sợ
Thế nhưng, cuối cùng chuyện cũng đi đến hòa bình khi tôi đứng ra làm hòa. Ban đầu, chị Siu không nhớ hết tất cả các chủ nợ nên tôi cũng không nắm rõ chị nợ ai, nợ bao nhiêu, nên tôi cứ phải mò mẫm mà tự làm thôi.
Cho đến tối hôm qua thì sự thực các khoản nợ đã được phơi bày hết, tôi đã nắm rõ số tiền nợ của chị Siu hiện nay là bao nhiêu, nắm bắt rõ tình hình, kể cả những ân oán của chị Siu.
Bên cạnh đó, nước mắt của chị Siu rơi là vì chị không biết mình có thể hát phục vụ khán giả được nữa hay không. Đã từ rất lâu, chị không còn tâm trí và sự thoải mái để hát. Khi phải đối diện sự thật, chị Siu quá sợ hãi và không biết phải làm thế nào, đành chọn cách im lặng.
PV: Số tiền mà show diễn hôm qua thu được có đủ chi trả một phần số nợ của chị Siu hay không, thưa chị?
Ca sĩ Phương Thanh: Toàn bộ số tiền nghệ sĩ ủng hộ Siu Black trong đêm là 100 triệu đồng, còn tiền bán vé được tổng cộng 100 triệu.
Tất cả số tiền này tôi sẽ giữ và trực tiếp trả cho các chủ nợ. Sau đêm diễn, nhiều chủ nợ vẫn không chịu về mà ở lại đòi gặp Siu Black. Chúng tôi cũng đã phải làm công tác tư tưởng cho họ để làm hòa tất cả.
PV: Là người đồng hành cùng chị Siu, sau khi đối mặt với xã hội đen, cảm xúc của chị có khác đi?
Ca sĩ Phương Thanh: Chị Siu là ca sĩ mà bây giờ đi vào như tội phạm. Thực sự tôi vừa thương vừa ghét chị ấy. Tôi không bỏ rơi được vì chị chỉ có một mình.
Thấy chị khó khăn, tôi nhảy vào dàn xếp nhưng câu chuyện ngày càng to hơn. Đến hôm nay, quả thật tôi rất áp lực.Chỉ mong sau bài học này chị sẽ làm lại tất cả.
PV: Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!
BDV