Phân tích đủ thứ chú trọng vế phát ngôn mà ngay kẻ phát ngôn còn không hiểu mình nói gì, cấp lảnh đạo VN có kiến thức trường sơn về thành phố cai trị đã làm cho bao nhiêu người dân khốn khổ, lúa gạo, cá ba sa, ngành cao su bây giờ đến cà phê, ngành đóng tàu tan tành qua tham nhũng Vinashin, ngành vận chuyển đường thủy tan tành với Vinalines, ngành may mặc thì dậm chân ở gia công nghỉa là làm mướn, ngành than đá thì xuất cảng lậu qua tàu để trả nợ hoặc đổi lấy thực phẩm độc hại, năm sau thì đến ngành hồ tiêu thì cho tiêu luôn để dân càng khổ lo cho miếng ăn đâu còn thì giờ mà lên tiếng, cộng sản không bao giờ muốn dân ấm no, giáo dục thì thu học phí cho đến chết cố dìm vấn đề giáo dục để dân ngu dể cai trị, y tế thì nát bấy hối lộ gian manh, bó tay luôn người dân ai lên tiếng thì chết trức hành tội, đuổi việc trù ếm làm gương.
|