Quote:
Originally Posted by koorlie
Không phải đâu. Lấy nội tạng thì ai mà bắn lộn xộn ở ngoài bờ tường như vậy? Hồi năm 2002 thành phố tui ở cứu được mấy người Pháp Luân Công vượt thoát, theo lời họ khai báo lại thì mấy đồng tu của họ bị mổ trong phòng lab giữ vệ sinh sạch sẽ có máy lạnh đàng hoàng, không có ai bị bắn cả.
Cái đêm mà những người đó leo rào bị công an Trung Cộng rượt theo, rượt trối chết mà đám công an cũng không chịu nổ phát súng nào, bởi vì đã được lệnh trên là không được bắn hay đánh đập làm "bầm dập hàng hóa". Chỉ rượt để bắt sống lại mà thôi. Lúc đó họ cũng hơi ngạc nhiên thấy tại sao công an nhân đạo như vậy, rồi về sau mới hiểu ra. Vì thực sự họ không biết mình là phần tử nằm chờ mổ. Và một phần cũng nhờ cái lệnh đó của quản giáo và quản lý trại mà họ còn có cơ hội thoát. Từ sau đó nếu nhắm thấy không bắt lại kịp thì công an mới chịu bắn bỏ. Khổ cho các người về sau không còn ai thoát được nữa.
|
Chính xác, ở đây tụi tôi cũng được nghe nhiều người thuộc phái này kể như vậy. Họ còn cho xem cả hình một phụ nữ bị tra tấn bằng cách bắt người này tự ị vào một cái bô, sau đó năm thằng công an chệch đè xuống đổ luôn cái bô phân đã khuấy loãng vô miệng làm người đàn bà này sặc sụa trào cả phân ra mũi. Nhưng tụi nó cũng chưa tha mà còn dùng kìm rứt hết móng chân móng tay khiến ai nhìn cũng rùng mình vì máu rỉ ra thấy rất ghê sợ.
Hoặc tụi chó trung cộng còn chơi ác khi lấy dầu lửa tiêm vô mông một người đàn ông thuộc Pháp Công Luân khiến nửa phần cơ thể từ mông trở xuống xưng vù thâm tím đến thê thảm.
Hay một ông già bị tụi nó dùng dây trói vài hai chân bàn, sau đó thay nhau dùng mũi giày đá vào miệng ông ta khiến răng gãy cả hàm nhưng bị lợi bám vào nên mặt đã bê bếch máu mà răng thì treo lòng thòng bên ngoài thấy rất dã man.
Ai chứ bọn chó trung cộng thì đủ trò dã man, y như tụi việt cộng bây giờ cũng vậy, bất cứ tội phạm nào bị tụi nó tung hình lên báo chí thì y như rằng không chảy máu mũi cũng bầm mắt sứt môi.