08-09-2013
|
#10
|
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
Join Date: Nov 2009
Posts: 1,271
Thanks: 86
Thanked 147 Times in 111 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 2 Post(s)
Rep Power: 17
|
Quote:
Originally Posted by whuynh
Dan TC cung nhu* ca'c dan khac' tren the gioi. Nen khi chui rua ba.n nen chi? chui rua chi'nh quye^n` cua nuoc do thoi
Nhu nguoi dan viet co' toi ti`nh gi`? Chi? la` nhung nguoi ca^`m quye^`n trong chi'nh phu? vietnam tho^i
Ai tha^'y no'i du'ng xin vo^? tay cho
|
Việt khác, chệch khác, người Việt không liên quan gì đến bọn chó chệch cả.
Cứ coi cái cách tụi nó đang phá hoại kinh tế VN và sức khỏe người Việt thì đủ biết bọn chó chệch với lũ cầm quyền chệch cộng khác nhau chỗ nào.
Hàng ngày tụi nó chỉ biết lo kiếm tiền trên xương máu của người khác, ai sống chết đối với tụi chó chệch chả hề hấn gì, vì vậy chả cần đến những con chó chệch đang cầm quyền thì tụi nó cũng đã thải hàng đống những chất độc vào VN khiến người Việt ăn cái gì cũng bị nguy hại đến sức khỏe, còn hàng hóa thì như điện thoại di động, toàn bị tụi nó tráo hàng giả nên tính mạng luôn bị đe dọa.
Ngay cả cái lũ chó chệch du học cũng vậy. Sinh viên người ta thì lo chú tâm học hành để mau tốt nghiệp, còn tụi nó thì ngoài giờ học ra là đi vào từng siêu thị, từng gian hàng, từng công xưởng để ngó ngang ngó dọc tìm tòi xoi mói rồi ghi chép mẫu mã, kỹ thuật để tuồn về nước cho lũ chó chệch chuyên làm hàng nhái hàng rởm phá hoại kinh tế nước khác.
Đến vật dụng cho trẻ sơ sinh tụi nó cũng không tha. Con cái thì chưa có nhưng tụi nó ôm hàng đống đồ dành cho trẻ em về phòng ký túc xá, tưởng tụi nó mua để gửi về tặng bà con trong nước, hóa ra tụi nó đem về tháo rời ra rồi ghi chép tất cả và gửi về để bầy chó chệch trong nước làm y chang như vậy để tụi nó tuồn lên mạng bán khắp nơi trên thế giới khiến người tiêu dùng không biết đâu là hàng thật đâu là hàng giả.
Trong khi muốn ra một sản phẩm các hãng nổi tiếng trên thế giới phải đầu tư biết bao tiền của và công sức để thí nghiệm và chế tạo ra thành phẩm, vậy mà cái bầy chệch du học ung dung ghi chép mẫu mã rồi làm nhái bất cứ cái gì tụi nó có thể làm được, chỉ khác một chỗ là chất lượng vật liệu để sản xuất không qua một quy trình nghiên cứu thử nghiệm nào, nhưng tụi nó chẳng cần biết sức khỏe người tiêu dùng ra sao và cứ thế cho ra hàng loạt mặt hàng tương tự hàng chính hãng, để rồi người dùng không thể phân biệt trắng đen, cho đến khi ngã bệnh cũng không biết được trong cái thứ rác rưởi sao chép kia toàn những độc tố chết người. Như vụ Liên Hiệp Châu Âu cấm không cho nhập khẩu các bình pha sữa cho trẻ sơ sinh từ Tàu chệch vì tụi chó chệch đã xử dụng một độc tố nguy hiểm thay thế melamin để làm cho nhựa dẻo và mềm mại khiến trẻ em tiếp xúc những thứ này đã bị ung thư khi mới chào đời chả được bao lâu.
Hay ai có dịp du lịch qua Hà Lan mà xem tụi chệch khốn nạn cỡ nào. Du khách đến Hà Lan nếu thèm thì xuống bãi biển bắt vài con hào con sò về nhậu với nhau một chầu cho vui rồi còn tranh thủ ra biển tắm hay đi dạo phố. Nhưng lũ chó chệch thì chỉ biết cặm cụi vơ vét sạch bóng những thứ gì sống sót ở biển để đem về đóng bao đem bán khắp nơi khiến cảnh sát Hà Lan phải ra tay ngăn chặn bằng cách thấy dân nào đầu đen mò xuống biển bắt cái gì là phạt tiền thật nặng. Thậm chí cảnh sát giải thích rõ ràng là ở những bến cảng cho tàu bè neo đậu có rất nhiều con hào bám vào đá sinh sống nhưng do dầu phế thải trôi chảy trong nước biển nhiều nên con hào hấp thụ dầu khiến lượng benzol trong hào rất cao, cũng như do không được bắt hào ở những nơi đó nên hào tha hồ sinh trưởng, mà hào càng lớn thì càng chứa nhiều chất thủy tinh gây ung thư và vô sinh. Vậy mà lũ chó chệch vẫn lén lút mò xuống quơ hết vào bao đem về mổ lấy thịt đóng gói đem bỏ ở các tiệm bán hàng á đông để thu lợi.
Coi như bất cứ chỗ nào lũ chó chệch cũng sẵn sàng hại biết bao người khác, cứ y như trong máu của cái lũ chó này chỉ toàn một mục đích duy nhất là giết kẻ khác để mà làm giàu.
Vậy thì có đợi đến lúc những thằng Tàu chệch cầm quyền ra lệnh thì đám chó chệch mới hại người ta hay không ?
Tóm lại ai có thể châm chước bỏ qua, chứ cái loài chó chệch này đừng mong thiên hạ có cảm tình vì từ cổ chí kim tụi nó vốn là thứ dân chỉ biết ăn trên xương máu người khác và ngay trên cả đồng loại của tụi nó.
Last edited by darkray; 08-09-2013 at 23:44.
|
|
|