Sống dưới một chê độ độc tài toàn trị tham nhũng bao che cho cái ác,ngăn chặng những tin tức trung thực nhưng không có lợi cho chính quyền.Còn học đường thì toàn là rác rưỡi vô bổ cố nhồi nhét vào đầu của sinh viên những thứ không cần thiết,tạo nên một thế hệ chỉ biết tranh dành đâm chém và dối trá vì cái ăn.Đúng là không thể trách sinh viên vì họ như những hạt giống bị nheo vào vùng đất chết hay đất "đỏ",hơn nữa sách có câu đã không biết thì không có tội. Nhưng hiện nay chúng ta đang sống trong một thế giới thông tin trực tuyến,không có cái gì ta không biết nếu ta muốn đi tìm chân lý hay sự thật và khi ta đã biết mà không chịu lên tiếng vẫn tiếp tục thờ ơ vô cảm cuối đầu làm nô lê cho giặc "trong" tiếp tay với giặc "ngoài" xâm chiếm lảnh hải và lảnh thổ của quốc gia là một người trẻ có đầu óc để suy nghĩ há không có tội với tiền nhân hay sao !?.
|