08-09-2013
|
#11
|
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
Join Date: Oct 2012
Posts: 1,430
Thanks: 73
Thanked 71 Times in 46 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 14 Post(s)
Rep Power: 14
|
Quote:
Originally Posted by cybervideo
Cái hồi mới cướp được miền Nam, đi qua mấy quán cà phê thấy người ta đang dùng cà phê phin tụi nó thèm quá vô quá gọi một ly "cái nồi ngồi trên cái cốc".
Sau về nhà không biết đâu ra bộ phin nên tụi nó lấy luôn chiến lợi phẩm cướp được của người dân miền Nam là mấy cái xú chiêng (áo nịch ngực) cắt ra làm đồ lọc cà phê rồi tấm tắc khen cà phê có mùi đàn bà thơm thơm ra phết.
Rồi xâm nhập được một tiệm tạp hóa có bán condom cho lính Mỹ tụi nó vơ hết đem về. Nhân trong nhóm có thằng mừng sinh nhật tụi nó đem condom ra thổi lên thay bong bóng rồi treo khắp trại lính khiến dân đi đường biết là cái gì cười té đái luôn.
  :haf ppy:
Lúc mới vô Saigòn thấy chợ bán "sú-chiêng" tụi nó bảo
- trong "lam" phí nhỉ, "nàm đồ nược" cà phê tới 2 cái!
Đỉnh cao trí tuệ loài người có khác.
|
|
|
|