View Single Post
Default Đàm Vĩnh Hưng hoài cổ với Sài Gòn những năm 1950
Old 08-09-2013   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,187
Thanks: 11
Thanked 14,058 Times in 11,221 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Mr.Đàm đã mang trở lại cho khán giả yêu nhạc những tác phẩm tưởng như không bao giờ được trình diễn tại Việt Nam.

Dù đang bận bịu với dàn thí sinh của Giọng hát Việt nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn không quên tập trung cho các kế hoạch riêng của mình. Mới đây anh đã cho ra mắt một lúc hai album nhạc xưa là Xóa tên người tình và Chờ đông nằm trong dự án Dạ khúc cho tình nhân.

Đặc biệt, với bộ đôi CD này, Mr.Đàm đã xin được giấy phép từ Cục Nghệ thuật biểu diễn để cấp phép cho 7 ca khúc tưởng chừng như sẽ không bao giờ được trình diễn tại Việt Nam. Đó là Hồi tưởng, Hỡi người còn nhớ đến ta, Sương lạnh chiều đông, Chờ đông, Nếu đời không có anh, Đoạn cuối tình yêu và Bài Tango tím.

Với cá tính không thể lẫn của riêng mình, phần nhìn của cả Xóa tên người tình và Chờ đông cũng rất được chăm chút. Chúng được thiết kế như những cuốn album cũ kỹ đầy kỷ niệm mà gia đình nào cũng có và đi kèm theo đó là một bộ hình của Mr.Đàm được đặt vào bối cảnh của Sài Gòn hoa lệ những năm 1950.

Một vài hình ảnh hoài cổ của Đàm Vĩnh Hưng trong album















Linh Phạm/
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	20130809092842-ava.jpg
Views:	17
Size:	109.0 KB
ID:	501310  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10143 seconds with 11 queries