Lũ đầu trâu mặt ngựa đòi ăn $ đó mà. Không có thì quay cho banh càng ra. Thành thử tui kiểm duyệt nầy thông đồng nhau để làm ra 1 chuyện trái với luật lệ do đảng của chúng đã ban hành đó là không cần giấy phép ở những quán ba khi trình diễn. Muốn thành công ở VN phải giao nộp tiền bạc và thân xác cho những con chó ghẻ này trước khi nói chuyện trình diễn ở công chúng. Bà Tửng chưa làm gì đã bị tụi nó ngăn cản khi nhân danh 1 xã hội mục nát, hủ hóa và đầy giẫy tội ác do tự chúng nó tạo nên. Một lũ khỉ rừng dốt nát, vô trí thức đang cầm cân Văn Hoá. Hãy nhìn trên những sân khấu của bọn chúng, đám ca sĩ, diễn viên đại đa số đều là đi khách, gái gọi. Những hình ảnh Nude qua sự trình diễn như Ngọc Trinh v.v.v đều được hợp thức hóa vì đã được chạy thuốc ở ngã sau. Còn 1 cô gái đơn thuần, dám an, dám nói. nói thật và làm thật để kiếm sống thì bị tụi nó vùi cho bầm dập. Chẳng qua là để bảo vệ cho những mặt hàng mà tụi nó đang bao kẻ đó mà thôi. Lũ kiếm duyệt này nên gọi chúng là Lũ Ma Cô.
|