View Single Post
Default Yêu bạn trai của mẹ
Old 08-08-2013   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 74
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Em 17 tuổi, còn chú ấy gần 40 rồi. Mẹ em yêu chú ấy 5 năm sau khi ly hôn với bố. Điều thật đau khổ là em thương thầm nhớ trộm chú chẳng biết tự lúc nào.
Em 17 tuổi, còn chú ấy gần 40 rồi. Bố mẹ em chia tay nhau từ khi em lên 6 tuổi, sau đó nghe mẹ kể là khoảng 5 năm sau đó mẹ gặp chú ấy rồi hai người yêu nhau. Nhưng mãi tới năm ngoái, mẹ mới đưa chú ấy về ra mắt gia đình, định chuyện cưới xin. Cũng từ đó, chú hay tới nhà em dùng cơm, giúp em giải những bài tập khó. Và một điều thật đau khổ đến với em, là em thương thầm nhớ trộm chú chẳng biết tự lúc nào.
Em biết, việc này là sai, là có tội với mẹ, nhưng không biết thoát ra bằng cách nào. Chú ấy là một người đàn ông tuyệt vời, đúng như mẫu em vẫn hằng hình dung trong tim mình. Còn vài tháng nữa mẹ sẽ cưới, ở chung một nhà với chú ấy, em không biết có kìm chế được cảm xúc của mình không nữa. Thực sự, em thấy khốn khổ quá.
Nguyễn Ngọc Lê (Hòa Bình)
Ảnh minh họa.

Ngọc Lê thân,
Một người đàn ông từng trải, thành đạt... thường có sức hút mạnh đối với các cô gái, đặc biệt là những thiếu nữ, lứa tuổi giàu mơ mộng, lãng mạn. Tuy nhiên, như em cũng biết, mối tình này của em sẽ chẳng thể có một cái kết đẹp, ngoài ra, nếu chuyện bị "bại lộ" thì nó sẽ đem tới nỗi khó xử cho cả mẹ em, chú ấy và bản thân em. Cho nên, dù khó, em cũng vẫn phải cố gắng tiết chế được cảm xúc của mình.

Cách tốt nhất hiện giờ là em cần giữ một khoảng cách với chú ấy. Hãy tránh những cuộc trò chuyện thân mật, sự giúp đỡ của chú ấy về bài vở, thời gian tiếp xúc riêng tư chỉ có hai người... Thay vào đó, em hãy giao lưu nhiều hơn nữa với bạn bè, để niềm vui từ các hoạt động thể thao, sinh hoạt tập thể... lấp đầy nỗi cô đơn trong tim mình. Bên cạnh tình cảm còn là lý trí, chỉ cần em vững vàng hơn một chút, nhất định em sẽ làm được. Chúc em mau lấy lại được sự thăng bằng.
Tri Giao
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	tri%20giao%2095%20mau_NOLU.jpg
Views:	7
Size:	72.9 KB
ID:	500872  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.13594 seconds with 11 queries