Mẹ kiếp cái bầy cẩu cộng, lúc nào cũng ca đi ca lại cái điệp khúc "cần loại ra khỏi đời sống xã hội".
Tất cả cũng chỉ là cái cớ để che đậy những bất lực vì một xã hội bấn loạn do bè lũ cộng sản tụi nó gây ra mà thôi.
Con nít mới học lớp một đã bị tụi chó cộng sản nhồi nhét những hận thù căm hờn vô đích, lớn thêm một chút thì ép con người ta học quân sự và cách bắn giết. Khi sắp trưởng thành thì bồi thêm một mớ lý luận cộng sản nặc mùi súng đạn và tử khí để lôi kéo những đầu óc ngây dại theo cái chế độ cộng sản man rợ của tụi nó.
Rồi khi lớn lên lại bị nhồi nhét thêm tư tưởng đồi bại của thằng chó Hồ Chí Minh nên con người sống ở cái xã hội cộng sản quần què sẽ tự động trở thành những tên sát thủ, những kẻ man rợ nếu gia đình không trở buồm lèo lái giáo dục con cái, còn những ai vì đầu tắt mặt tối kiếm ăn thì đành buông rơi để con mình lao vào môi trường sống sa đoạ và bị nhồi nhét cái tư tưởng chém giết của cộng sản, để từ đó cả nước đâu đâu cũng có thể chạm trán những tên sát nhân được huấn luyện có bài bản từ tấm bé. Vậy thì có loại thì cũng chẳng bao giờ loại được hết.
Đã vậy chính những thằng cộng sản đã là những tên sát thủ đối với người dân và cần loại sạch tụi nó ra khỏi thế gian này, vì vậy VN vẫn còn loạn dài dài nếu bầy cộng sản vẫn nhở nhơ sống.
Ba cái trò tử hình rốt cuộc cũng chỉ là màn kịch vụng để đánh lạc hướng cái xã hội cộng sản thối nát và tồi tệ mà thôi.
|