Căn nhà ở Malibu của Paris Hilton đã trở thành địa điểm yêu thích của bọn trộm, và đây là lần thứ 7 cô bị đạo chích ghé thăm nhà.
Cuối tuần trước, trong khi cô nàng thừa kế giàu đang bận tổ chức tiệc tùng với bạn bè tại nhà thì một nhóm trộm nữ đã đột nhập vào nhà ăn cắp bikini, xắc cầm tay và ảnh của cô để trong phòng ngủ. “Bọn trộm đã lấy mất bộ sưu tập xắc tay mới nhất của Paris Hilton ở biệt thự Malibu” – Paris chia sẻ trên Twitter.
Nhưng may mắn cho Hilton là bọn trộm đã bị một trong những người khách dự tiệc phát hiện, đành bỏ lại những món đồ vừa ăn cắp được trên vỉa hè trên con phố gần đó. Một người lái xe qua nhìn thấy và mang chúng đến đồn cảnh sát để trả lại chủ nhân.
Căn biệt thự của Paris Hilton ở Malibu bị trộm đột nhập vào 6 lần trước đó trong hai năm 2008 và 2009. Sáu lần đó, nhóm trộm tuổi teen đã đột nhập vào nhà Hilton và nẫng đi của cô nhiều món đồ trang sức và quần áo thiết kế trị giá tới 2 triệu USD (42 tỷ đồng). Thậm chí, có lần chúng còn tiện tay lấy đi cả một chú cún cưng.


Paris Hilton và tình trẻ River Viiperi quấn quýt không rời.
Sau nhiều lần bị trộm thăm viếng, Paris đã tích cho mình được kha khá kinh nghiệm chống trộm. Cô trang bị hệ thống an ninh bảo vệ quanh nhà tối tân nhất với camera, tia laser. Vậy mà dù đã trang bị những thiết bị tân tiến, kẻ trộm tinh vi vẫn tìm được cách lọt vào nhà cô.
“Bọn trộm biết được quản gia nhà tôi thường giấu chìa khóa dưới thảm chùi chân, chúng đánh một chìa khóa y hệt rồi lựa thời cơ đột nhập” – Paris nhớ lại lần đầu tiên nhà cô bị trộm. Và không hiểu sao, dù đã biết rõ vậy nhưng 6 lần nhà Paris bị trộm kế tiếp vẫn cùng một nguyên nhân.
P.L (Xzone/ Tri Thức Thời Đại)