08-01-2013
|
#32
|
Banned
Join Date: Jul 2013
Posts: 49
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
|
Quote:
Originally Posted by woolee
Phải nhìn nhận rằng chú mày rất thông minh có lẽ giòng họ chú mày rất tự hào vì có đứa chú khốn nạn như chú mày
Một chút là nói người khác ngu ngốc nưng khi viết văn thì lại xổ nho chùm có nhiều giờ lại còn viết thêm quần xì líp
hahaha...
|
Thông minh?
Lại sai bét. Tại bay dốt thôi (vậy mà bị chê dốt thì cự nự). Hehehe... Tao chỉ nói cái sự thực sự xảy ra trước mắt (đâu cần sự thông minh); chỉ hiềm vì tụi bay, một phần vừa mù một phần vừa phân đầy não, nên không thấy, không nghĩ ngợi được. Còn cái “sự cố” tao có “xổ nho” hay không thì tao không có tự chủ được; vì tao nghĩ, đối với bọn mất dạy thì nói năng đàng hoàng thì làm sao chúng hiểu. Não heo là vậy! Hehehe...
|
|
|