08-01-2013
|
#11
|
Banned
Join Date: Jul 2013
Posts: 49
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
|
Quote:
Originally Posted by thino2000
Đúng vậy họ ở truồng bán cà phê vậy thì sao ??? Đồng chí thử đi đến đó uống cà phê sờ vào họ đi thì sẽ biết và thử hỏi họ đi khách sạn xem có bị ăn guốc vào mặt không ???
Theo tôi biết ở đàn bà ở truồng đôi khi còn là nghệ thuật cao cấp ở Việt nam nữa mà đúng không ??? ............
|
Cứ mở miệng là thấy lòi cái dốt. Tui có bao giờ phản đối ai ở truồng đâu, còn ủng hộ hết mình là đàng khác. Hehehe... Cứ thoải mái. Ngu gì chống chọi mấy thứ này... Sờ thì không sờ, nhưng chắc là tui nứng thì tui sẽ ..ngã giá trước đã. Hehe... Sao phải ngại chứ! Nhiều khi được free nữa chứ! Hehehe. Thêm nữa, tui cũng không bao giờ khinh bỉ những kẻ bán thân nuôi miệng (như mấy tên teo cu ở đây), ta là cái đếch gì mà có quyền phán đoán họ chứ! Không có họ thì nhiều lúc tui thấy ...phiền phức lắm, còn ai thích "tự sướng" thì là chuyện của họ và bị teo thì cũng ...là chuyện của tụi nó luôn. Hehehe
|
|
|