bài viết của 1 thằng Vẹm đi du lịch Mỹ (SGTT), đọc thấy ngô ngố ...tuy nhiên nó mở mắt ra mới thấy XHCN không ưu việt như nó nghe tuyên truyền.
Thường trên bàn ăn có các tờ giấy in sẵn để tô màu vẽ tranh, ô chữ chỉ dành cho con nít để tụi nó đở phá phách trong lúc ngồi đợi. Luật nhà hàng quy dịnh từ 6 người trở lên mới tính 10% service. Còn mấy tiệm chệt tính sẵn 10% tiền tip là móc thêm túi khách hàng trong khi thói quen tiền tip lúc nào cũng có ít nhất từ $1. Còn cho tip nhiều hay ít tùy theo thái độ phục vụ của nhân viên nhà hàng + phẩm chất thức ăn từ 10% trở lên.
Mấy chủ tiệm Việt và Chệt thường chăm bẳm váo tiền tip và ít khi chia sòng phẳng cho nhân viên như mây tiệm Mỹ và họ chỉ muốn lấy tiền mặt. Chủ nhà hàng rất sợ khách cho diểm hoặc phê bình trên trang web
www.yelp.com