Quote:
Originally Posted by cartier
Xúi quẫy! Số mệnh nó khốn nạn thế đấy. Nhiều tên già việt gian phản quốc bưng bô chệt ... thực đáng chết thì vẫn cứ vật và vật vờ, còn người đang "enjoy life" thì chết vô duyên! A di đà phật!
|
Hahahahahaha , đừng tức giận coi chừng đứt gân máu đó con ạ , các ông đây lở có tai nạn chết cũng có đầy đủ quyền lợi cho gia đình con đừng lo , lo cho cái thân của con đi nhé về VN thì cái nồi hơi hay vật khác ( cái Bô) cũng bay trúng thôi con ạ ,
Con có thay tên đổi họ hay lột xác nhưng khi há mồm thì mùi thúi của C vẩn còn suốt kiếp ( để đêm nay ông sửa lời bài hát " kiếp đỏ đen " thành " kiếp bưng bô " , nhớ lên YouTube tìm nghe nhé .