Ngày 27/7, tại TP. Biên Hòa đã xảy ra vụ nổ nồi hơi làm một Việt kều Mỹ tử vong. Thông tin ban đầu cho biết chiếc nồi hơi được chôn xuống đất để làm bánh tráng bất ngờ phát nổ bay văng qua 7 căn nhà rồi rơi trúng đầu nạn nhân.Vụ nổ xảy ra vào khoảng 8h30 cùng ngày, khi này ông Phạm Văn Thắng (42 tuổi, quê Hà Tĩnh) đang nấu bánh tráng trước căn nhà số 176A (tổ 1, KP.1, P. Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) thì bất ngờ nồi hơi bị phát nổ. Chiếc nồi hơi nặng khoảng 100 kg,văng lên bay cao khoảng 50m, rơi xuống và xuyên thủng 2 lớp tôn và trần nhà của quán karaoke An An (quốc lộ 1A, KP.1, P.Trảng Dài).
Đúng lúc này ông Nguyễn Hữu Nhân (54 tuổi, Việt kiều Mỹ) vừa ăn sáng về quán karaoke của người thân thì bị nồi hơi từ trên trời rơi xuống trúng đầu gục ngay tại chỗ.
Do bị sức ép từ vụ nổ và bị vùi lấp trong đống trần nhà vỡ nát nên ông Nhơn chấn thương nặng, sau khi đưa vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu thì nạn nhân tử vong.
Vụ nổ làm rung chuyển và hư hại một số khu vực lân cận.
Tại hiện trường, cửa kính của căn nhà ông Thắng thuê để làm bánh tráng bị vỡ vụn, nhiều dây điện bị đứt, sắt bay vương vãi khắp nơi. Riêng quán karaoke An An mái hiên bị thủng lỗ lớn.
Được biết, chiếc nồi hơi do ông Thắng tự chế và không hề có giấy phép hoạt động từ cơ quan chức năng.
Hiện cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc trên.

AP