Quote:
Originally Posted by tcnt87
Một bài học để đời cho Charlie Nguyễn và Johnie Trí Nguyễn đả nhẹ dạ nghe lời dụ khị của quái đãng csvn về VN làm film để rồi tiền mất, nhưng củng hên là chưa bị chúng bỏ tù về một cái tội vớ vẫn nào đó (trốn thuế)...
Vậy nhưng vẩn còn có những con mòng (vịt cừu) vẩn dại dột đi về VN để vừa làm ăn vừa hưỡng chân dài (rồng lộn), để rồi sau một thời gian 1-2 năm thì ôm đầu máu trở lại nước ngoài để tiếp tục cày, kiếm cơm; không dám kể cho ai nghe chuyện đại ngu của nó hết.
Thiệt là đáng kiếp cho lũ "ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản"
|
Quote:
Originally Posted by baymuoi
KHông phải chúng không biết , nhưng ham chút danh và hy vọng kiến tiền nên mới đút đầu về thôi.\Thử nghỉ ở bên này hai chú này làm được gì khi tài nghẹ còn quá kém cỏi???
Cứ 'bơm" vỏ thuật của Trí Nguyển thật ra may mắng làm vai thế cho người nhện rồi dùng chuyện đó để "kinh doanh" tiếp thôi đó mà.
Không về VN làm "dóc" thì đi đâu kiếm sống đây??.....củng khổ
|

:handshake :
Mã cha nó .....
Tại sao thằng làm phim không xin về VN ở luôn mà qua đây cằn nhằn vậy ?